Theo số liệu thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tại Bangladesh có gần 7,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có nhiều trẻ em phải làm việc trong điều kiện vô cùng cực khổ, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, mỗi tháng chỉ được chủ trả cho khoảng 400-700 taka (6-10 USD).

TIN BÀI KHÁC:

GMB Akash, người Bengal, sinh năm 1977. Anh là một nhiếp ảnh gia quan tâm tới các vấn đề xã hội. Phần lớn các tác phẩm của anh đều chụp tại đất nước mình. Đồng thời, anh cũng chụp một bộ ảnh khác ở các nước châu Á như: khu đèn đỏ ở Nepal., lao động trẻ em ở Bangladesh, nông dân trồng bông ở Ấn Độ...Các tác phẩm này đã đem lại cho anh nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2002, anh được chọn tham gia học thạc sỹ nhiếp ảnh Giải thưởng Jose.

Lời tác giả:

"Đầu năm 1992, Bangladesh đã ra điều lệ quy định cấm sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp. 13 năm sau, tôi tới thăm nhà máy may Narayanganj, trung tâm của ngành công nghiệp dệt ở Bangladesh. Tôi đã dùng máy ảnh chụp bức ảnh cậu bé 12 tuổi bị đánh vì may chiếc áo phông quá chậm. Bức ảnh này đã thu hút được sự chú ý tại các hội thảo quốc tế. Đó là động lực thúc đẩy tôi quyết tâm tìm ra sự thật về tình trạng sử dụng lao động trẻ em tại quốc gia này.

Theo số liệu thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tại Bangladesh có gần 7,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có nhiều trẻ em phải làm việc trong điều kiện vô cùng cực khổ, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, mỗi tháng chỉ được chủ trả cho khoảng 400-700 taka (6-10 USD), trong khi mức lương của lao động trưởng thành cao hơn rất nhiều, khoảng 5.000 taka.

Tình trạng này đã trở thành một "quy tắc ngầm" tại Bangladesh mà không ai cảm thấy xa lạ. Tôi liền cầm theo máy ảnh đi theo chân những lao động trẻ em tại khu vực miền tây Bangladesh để tìm hiểu những nỗi cơ cực mà chúng phải trải qua".

"Mục đích chụp ảnh của tôi không chỉ muốn cho mọi người thấy trẻ em đang bị lạm dụng thế nào mà tôi còn muốn đề cập tới một vấn đề có tính phức tạp: Tất cả các bậc phụ huynh đưa con mình tới công trường làm việc đều vì gia đình quá khó khăn. Các ông chủ nhà máy vì muốn giảm bớt chi phí sản xuất, trong khi người tiêu dùng phương Tây cũng muốn mua được các sản phẩm rẻ hơn. Vì vậy, không thể xóa bỏ tình trạng thuê lao động trẻ em tại Bangladesh ngay lập tức nhưng tôi thiết nghĩ cải thiện điều kiện lao động cho các em, đưa các em rời nhà xưởng trở lại trường học là điều có thể thực hiện được".

Cậu bé làm trong nhà máy sản xuất nồi


Một bé gái làm việc tại nhà máy nghiền gạch ở Dhaka



Bé Munna làm việc trong một nhà kho. Mỗi tháng thu nhập của em là 500 taka (7 USD), mỗi ngày phải làm việc 10 tiếng đồng hồ.


Vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh, cô bé Jasmine 7 tuổi vẫn kiên nhẫn bới rác bất chấp mùi hôi thối bốc lên. Ngày nào cô bé cũng phải tới bãi rác Kajla để lượm những đồ dễ cháy, như vậy có thể kiếm tiền phụ giúp được gia đình. Kajla là một trong ba bãi rác lớn tại thành phố có tới 12 triệu người dân.



Một em nhỏ làm tại nhà máy sàng đá ở khu Bhollar Ghat

Cậu bé 12 tuổi làm việc tại xưởng may bị chủ đánh, Mỗi ngày em kiếm được 1 USD sau 10 tiếng làm việc cật lực.



Những lúc máy móc ngừng hoạt động do mất điện, cậu bé Munna mới được nghỉ ngơi một chút.



Các em phải dùng đầu để vận chuyển gạch.



Một lao động trẻ em tại nhà máy dệt ở Dhaka.



Những phút thảnh thơi hiếm hoi của các em nhỏ tại nhà máy sản xuất nổi bạc. Các em phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày và kiếm được 200 taka mỗi tuần.

Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)