1a.jpg

Sau cuộc thi, hai cha con về nhà và hy vọng sẽ trúng giải. Chiều hôm đó kết quả của hội phụ nữ báo về là: người con trúng giải còn người cha thì trượt. Người cha tức lắm, cứ ấm ức mãi, bèn hỏi người con:

- Khoa, mày trả lời sao lại trúng giải? Tao thấy tao cũng trả lời đúng hết sao họ lại đánh tao trượt?

- Thế bố trả lời sao? Người con hỏi lại.

- Thì tao cũng bình thường thôi, tao bốc phải câu giống mày mà, họ hỏi tao, tao trả lời kinh nghiệm tao biết, họ hỏi: " Phụ nữ gồm những bộ phận nào? Ra sao?  Trong các bộ phận của phụ nữ thì bộ phận nào quan trọng nhất?"

- Vậy bố trả lời sao? Người con hỏi.

- Chẳng sao cả, mày trả lời sao nào? Mày nói trước tao nghe.

- Thì con nói là: Phụ nữ bao gồm các cơ quan tổ chức phụ nữ và trong các cơ quan tổ chức phụ nữ thì HỘI PHỤ NỮ là bộ phận quan trọng nhất, thế thôi … ơ … ơ … bố … bố … sao thế?

Ông già ngẩn ra, gương mặt tím tái, miệng ú ớ lắp bắp:

Trời!! … Ch .. ch .. chết … chết … t..a..o … rồi … Khoa … ơ ..ơ.. ơi.

Hic... không hiểu ông bố nói gì nhỉ ??? Ông ấy nghĩ bộ phận nào của phụ nữ là quan trọng nhất ???

Sưu tầm