Nhà thời trang Procter & Gamble cấu kết với Quỷ vương, cho nên con số 666 xuất hiện một cách kín đáo trên logo. Công ty thuốc lá Marlboro tài trợ cho đảng Klu Klux Klan, bởi chữ K xuất hiện một cách mơ hồ trên gói thuốc lá nếu nhìn ngang. Công ty McDonald pha trùn đất vào thịt bò xay nhuyễn để tăng hàm lượng protein. Hãng Coca Cola bán nước ngọt có chứa dioxine tại Mỹ...
Từ những năm 1980, các xí nghiệp thường xuyên bị các tin đồn đầy ác ý nhắm vào chất lượng sản phẩm. Không thể xác minh, xuất phát từ nguồn thông tin không ai kiểm chứng được, tin đồn vang rất nhanh và gây sợ hãi cho tất cả mọi người...
Năm 2008 lại còn có kiểu tin đồn độc ác hơn nữa.
Nhà thời trang LVMH và Carrefour chơi trò “Tintin ở Tây Tạng” bằng cách tài trợ tiền cho đức Đạt Lai Lạt Ma? Thoạt tiên, nó chỉ làm người ta phì cười. Phải, nhưng câu chuyện lại xuất phát từ Trung Quốc. Phổ biến trên Internet, thông qua địa chỉ được rất nhiều người truy cập là QQ, kêu gọi tẩy chay hàng hoá của 2 công ty này. Tin đồn lan nhanh như thuốc súng. Bây giờ cả thiên hạ đều biết tin Pháp trợ giúp tiền cho nhân dân Tây Tạng nổi dậy.
Jean - Noel Kapferer, tác giả quyển Tin đồn, loại truyền thông xưa nhất thế giới cho biết: Trong lúc tin đồn rỉ tai phổ biến rất chậm thì tuyên truyền trên Internet giống như phản ứng nổ dây chuyền của bom nguyên tử.
Kiểu tin đồn quá thâm độc này có nguy cơ gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và Trung Quốc!
Nó đã khiến cho 2 ông giám đốc Bernard Arnault và José Luis Duran phải thanh minh “tới tấp” với báo chí: Ý muốn của tập đoàn là không bao giờ can thiệp vào tôn giáo hay chính trị, tại Tây Tạng hay bất kỳ nơi nào khác. Tôi cho rằng đó không phải là chức năng của một công ty. Hy vọng rằng những lời phản kháng chính thức này đủ để khiến người ta yên lòng.
Theo CATPHCM