- Trong hai ngày 17 và 18/12, hàng vạn thí sinh bước vào kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9. Tuy nhiên, sau ngày thi đầu tiên kết thúc, thứ trưởng Nguyễn Thanh Họa lắc đầu nhận định: Thi tiếng Hàn đi XKLĐ Hàn Quốc còn phức tạp hơn cả thi Đại Học


Ghi nhận của PV qua ngày thi đầu thiên cho thấy, để đối phó với an ninh nghiêm ngặt của đợt thi lần này, các thí sinh đã dùng giấy than, giấy bạc bọc điện thoại để “thoát” qua cổng từ, thậm chí có lao động còn xé rách túi quần khi đi qua cổng từ để điện thoại lọt xuống chân….

Mặc dù trước khi kỳ thi bắt đầu, các thí sinh đã được thông báo về việc sử dụng cổng từ để kiểm tra việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, nhưng theo ghi nhận của PV tại địa điểm thi trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, có rất nhiều thí sinh vẫn tìm mọi cách để giấu điện thoại trong người.

Điện thoại bị bọc bởi giấy than, giấy thiếc để tránh sự kiểm tra của cổng từ.
Hệ thống cổng từ hiện đại, cùng với sự giúp sức của Phòng A83 (An ninh chính trị nội bộ) Công an Hà Nội đã làm việc hết sức nghiêm túc, nhưng theo quan sát của PV, vẫn có không ít thí sinh “lách” qua được để đưa điện thoại “trót lọt” qua cổng từ. Dù vậy, các thí sinh dự thi vẫn không thể “qua mắt” được lực lượng an ninh, vì sau khi đi qua cổng từ, các thí sinh lại một lần nữa được các nhân viên an ninh dùng máy rà kim loại bằng tay để kiểm tra những chỗ “kín đáo” trên cơ thể.

Theo các nhân viên an ninh, để các thí sinh thoát qua cổng từ và thậm chí có thể cả máy rà kim loại là do họ đã sử dụng giấy bạc hoặc giấy than gói điện thoại.
Kiểm tra bằng máy rà kim loại.
Để ngăn chặn tình trạng thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, Trường Đại học Công nghiệp đã bố trí sẵn phòng riêng, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh để ngăn không cho thí sinh ra ngoài.

Tại địa điểm thi Đại học Công nghiệp trong ngày đầu có khoảng 13 thí sinh chủ yếu đến từ Nghệ An bị ban tổ chức cấm thi vì có hành vi mang điện thoại vào phòng thi. Khi bị bắt giữ, một số thí sinh tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn kêu khóc thảm thiết.

Một cán bộ giám sát phòng thi tại trường ĐH Thủy lợi cho biết: Để đưa điện thoại lọt qua cửa an ninh, thí sinh cố tình xé rách túi quần thể thao, cho điện thoại rơi xuống cổ chân để phòng trường hợp bị phát hiện. Không những thế, họ còn giấu điện thoại trong phòng vệ sinh hay được người từ bên ngoài ném vào phòng thi trong lúc ngồi chờ.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, giấy bạc, giấy than rơi vãi khắp sân Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Thậm chí, các loại giấy này còn xuất hiện tại các phòng vệ sinh nam và nữ.

Tại điểm thi thuộc trường ĐH Lao động Xã Hội, tính hình thí sinh mang điện thoại vào phòng thi cũng rất nhiều. Chỉ trong buổi thi sáng, đã có 20 thí sinh bị phát hiện, lập biên bản và đình chỉ thi.

Thí sinh Nguyễn Hữu Hiếu (TP Vinh, Nghệ An), là thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng, thí sinh Nguyễn Hữu Hiếu (TP.Vinh – Nghệ An) tỏ ra tiếc nuối: “Em đã xác định chú tâm học tiếng Hàn và thực bài thì em làm được khoảng 70%. Em đã học tiếng Hàn 5 tháng nhưng sau đó nghỉ một thời gian mới tiếp tục học lại. Khi bị lập biên bản rồi em cảm thấy tiếc.”

Thí sinh Hoàng Anh Tú ( Nghi Lộc, Nghệ An) tâm sự: “Bọn em từ Nghệ An ra đây chưa nắm được quy định này, chỉ biết là nếu mang điện thoại vào bị tịch thu chứ không hề biết bị đình chỉ thi. Quả thực chúng em chưa nhận thức đầy đủ về việc đem điện thoại vào phòng thì”.

Bà Hoàng Kim Ngọc, Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN cho biết, trong buổi thi, hội đồng thi thậm chí đã bắc loa thông báo về việc cất hết điện thoại di động vào phòng được mở riêng để cất đồ. Vì thế việc thí sinh bảo không biết việc cấm mang điện thoại vào phòng thi là thiếu cơ sở.

Bà Ngọc cho biết, chính bà đã chứng kiến và bắt những trường hợp vứt điện thoại từ tầng dưới lên cho người nhà.. Khi bà hỏi thì một trường hợp vi phạm trả lời là nghe người ngoài bảo cứ mang điện thoại vào, ở ngoài họ sẽ hướng dẫn và nhắn tin cho.

“Chúng tôi đang đề nghị công an tìm ra người đã hứa hỗ trợ cho các em. Rất có thể đây là hành vi lừa người lao động”, bà Ngọc cho nói.

  • Gia Văn