Thị trưởng của một thành phố nhỏ ở miền nam Italy đã khiến cư dân hết sức ngạc nhiên với một lệnh vừa được ban hành mà xem chừng khó có thể thực hiện được, đó là: không được chết, vì nghĩa trang địa phương đang hết chỗ.

4.000 cư dân của thành phố Falciano del Massico (cách Naples 50km về phía nam) đã bị thách thức với yêu cầu mới đây của Thị trưởng Giulio Cesare Fava.

Trên văn bản đến tay người dân có ghi: "Cấm mọi người dân ... vượt qua ranh giới của thế giới trần tục, và sang thế giới biên kia".

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa del Massio và thành phố bên cạnh Carinola. Carinola đã giành được quyền tự trị từ năm 1964 và sở hữu nghĩa trang từ sau đó.

"Vấn đề nảy sinh khi họ phân chia đất đai, bởi vì khi họ chia đất, các nhà cầm quyền đã không nghĩ đến thực tế là thành phố Falciano không có nghĩa trang riêng" - thị trưởng giải thích.

Tất cả những người dân qua đời đều được mai táng ở nghĩa trang cũ cho tới khi  không còn chỗ cho các ngôi mộ mới.

Hiện thành phố đang có kế hoạch mở rộng nghĩa trang, nhưng các cộng đồng của hai thành phố không thể đi tới một giải pháp khiến đôi bên hài lòng. Do đó, Falciano phải đưa một kế hoạch xây dựng một nghĩa trang mới.

"Chẳng còn chỗ nào cho người dân nữa và họ đã phản đối, do vậy tôi phải ban hành một quy định mang tính thách thức như vậy. Trong đó tôi cũng có nói là: "Mọi công dân, trong khi chúng ta chờ đợi một nghĩa trang mới được xây xong, tôi yêu cầu mọi người không được chết, vậy thì chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối nào hết" - ông Fava nói với các phóng viên.

Hầu hết mọi người dân sống trong thành phố đều cảm thấy vô lý khi họ không có nghĩa trang riêng. Họ tin rằng nếu chôn cất người thân ở những nơi cách xa với thân quyến thì đó là một việc sai lầm.

Nhưng tất nhiên là người dân ở đây khó có thể tuân thủ theo đúng quy định của ngài thị trưởng. Bằng chứng là đã có hai người "phá luật" khi đã qua đời vào sau hôm 5/3 vừa qua.

  • Lê Thu (theo RT)