Tham gia Giải Aerobic Thiếu nhi Hà Nội 2013 – Cup IZZI NGON, các bé đều háo hức và nỗ lực hết mình, đây là dịp để các em rèn luyện sự tự tin và trau dồi năng khiếu.

Háo hức và nỗ lực
 
Theo chân Ban tổ chức đến các trường mầm non, tiểu học khảo sát tình hình các đội luyện tập, mới thấy sự nỗ lực của cả các cô giáo kiêm HLV và các con trong việc chuẩn bị cho cuộc thi.
 
Cô Mai Thị Tám, giáo viên phụ trách cơ sở 343 Đội Cấn, trường mầm non tư thục Hoàng Gia cho biết, ngay từ buổi đầu tập luyện, dù rất gấp gáp nhưng tinh thần luyện tập của các con rất tốt, hăng hái và tập trung rất cao.
 
Theo cô Tám, việc khó khăn nhất đối với các cô là dàn dựng một bài biểu diễn vừa hấp dẫn lại phải vừa sức với các con vì ở lứa tuổi mầm non, tiểu học, thể lực của các bé vẫn còn hạn chế. Để đáp ứng cuộc thi, bài biểu diễn hay cần có các kỹ thuật như nâng, đẩy, chồng tháp… do đó quá trình luyện tập của các con vất vả hơn rất nhiều.

{keywords}
Các bé ở mầm non Hoàng Gia luyện tập trước ngày thi

 
"Thời tiết oi bức, các con chưa thích nghi được, nhiều bạn bị ốm khiến cho đội hình luyện tập ở lớp thường xuyên bị ngắt quãng. Chính vì thế, các con khó khớp đội hình, dễ quên động tác...", cô Khuất Thu Lộc, huấn luyện viên đội Hoàng Gia nói.
 
Càng đến gần cuộc thi, với sự kiên trì của các cô và sự nỗ lực của các bé, họ đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ của phụ huynh.

{keywords}
Thư giãn, tẩm bổ trước giờ thi đấu

 
"Khi có phong trào thế này, các cô rất mong muốn được cùng các con tham gia. Không gì bằng thấy các con vui vẻ, phấn khích. Những lúc như thế, các cô cũng cảm thấy phấn khích theo", cô Tám chia sẻ.
 
Rèn tự tin, trau dồi năng khiếu
 
Trong buổi sơ khảo cuộc thi Aerobic Thiếu nhi Hà Nội 2013 - Cup IZZI NGON diễn ra sáng 28/5, cô trò các đội đều có mặt từ rất sớm. Dù bài thi chỉ diễn ra trong hai phút nhưng mỗi giây các con tập đều hết sức cố gắng. Bé nào cũng mặc đẹp và gương mặt vô cùng tươi tắn và tinh nghịch.
 
Mỗi màn thi đấu đều nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của các fan hâm mộ chính là các bậc phụ huynh. Đặc biệt, không chỉ bố mẹ mà cả ông bà các bé đều đến để khích lệ con em mình. Theo cô Tám, có gia đình phải dừng hẳn chuyến đi du lịch đã đặt trước để cho con mình được đi thi và vô cùng háo hức chờ xem con biểu diễn.
 
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc nhãn hàng IZZI vui vẻ chia sẻ: ”Tôi cảm thấy trẻ lại khi xem các con biểu diễn. Khi con tôi còn học mầm non, tôi rất muốn cháu tham gia các hoạt động thể thao mạng tính cộng đồng để cháu có thể phát triển cả về thể chất và sự tự tin trong giao tiếp nhưng tiếc là hồi đó chưa có các chương trình như thế này.”

Đồng hành cùng chương trình, nhãn hàng sữa IZZI đã hỗ trợ cung cấp sữa cho các đội, giúp các vận động viên nhí giải khát và góp phần đảm bảo sức khỏe cho các con thi đấu.

{keywords}
Các nhân viên của nhãn hàng sữa IZZI đến từ rất sớm để chuẩn bị cho các con được chu đáo.


Bà Nguyễn Thị Thanh, bà nội của cháu Nguyễn Thị Thuỳ Dương, (lớp mẫu giáo 5 tuổi, mầm non Bim Bon) thành viên đội Thiên Thần chia sẻ: "Tôi cảm ơn Ban tổ chức chương trình đã cho các cháu có cơ hội học hành vui khoẻ, tạo điều kiện cho các cháu giao lưu và tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ hơn. Tôi mong rằng sau chương trình này, ban tổ chức sẽ tiếp tục có những chương trình tương tự dành cho lứa tuổi của các cháu".
 
Chị Nguyễn Thị Trâm, mẹ của bé Phạm Minh Trí, học sinh lớp 3 trường tiểu học Quốc tế Tương Lai, cho biết, chị ủng hộ hết mình cho các hoạt động có ý nghĩa như thế này đối với con trai của mình. Cuộc thi giúp cho các con rèn luyện sự tự tin khi đứng trước rất nhiều người, đồng thời có thể khơi dậy, trau dồi thêm năng khiếu của các con.

{keywords}
Các con biểu diễn rất tốt trong vòng sơ khảo.

 
Đứng trên cương vị là giáo viên, cô Tám mong muốn những cuộc thi như Giải Aerobic Thiếu nhi Hà Nội 2013 - Cup IZZI NGON được tổ chức thường niên, không giới hạn số lượng và tăng thêm thời gian biểu diễn để các con có cơ hội thể hiện nhiều hơn.
 
Sau vòng sơ khảo, tối 29/5 các thí sinh nhí đã bước vào vòng bán kết. Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 1/6/2013
 
Bích Hạnh