Vở kịch Đám cưới con gái chuột vừa công chiếu tại Nhà hát Kịch Việt Nam khiến khán giả cả người lớn đến trẻ nhỏ đều thích thú ở những phút đầu tiên.


Đám cưới con gái chuột kể về một bà mẹ chuột kén chồng cho con gái. Ông Mặt Trời, ông Mây, ông Gió và ông Tường đều đến để xin cầu hôn cô gái. Nhưng mẹ Chuột không đồng ý. Vì theo bà, họ không phải là siêu giàu, siêu quyền lực và không nổi tiếng. 

{keywords}

Mẹ chuột cũng từ chối chàng Chuột Trắng, người đã từng cứu sống con gái bà. Bà ta rất ấn tượng với Mèo vì ông này đã cho bà ta kim cương và vàng. Mèo còn biết nói tiếng Anh. Mẹ chuột nghĩ rằng “cỏ sẽ xanh hơn khi ở bên kia hàng rào”. 

{keywords}

Bà ta cho rằng Mèo hơn bất kỳ ai trong cuộc đua. Cuối cùng, Mèo đã được bà chấp nhận và kết hôn với con gái Chuột. Sau lễ cưới, những điều bất ngờ đã xảy ra…

Câu chuyện hài hước về Chuột và Mèo nhưng gợi cho ta nhiều suy nghĩ sâu xa về con người, về cách đối nhân xử thế ở đời.

Vở nhạc kịch vui nhộn dành cho thiếu nhi nhưng đã cuốn hút cả những phụ huynh đưa con đi xem ngay từ những phút đầu tiên. Sân khấu đơn giản, không tô vẽ, giản dị một cách không tưởng nhưng lại có sự cuốn hút đến lạ kỳ. 

{keywords}

Đám cưới con gái chuột của tác giả Chua Soo Pong (Singapore) từng được lưu diễn ở nhiều nước, như: Đức (2004), Indonesia (2005 và 2012), Malaysia (2005), Trung Quốc (2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014), Bangladesh (2012), Thổ Nhĩ Kỳ (2012) và Hoa Kỳ (2014).

T.Lê