– Quái xế tháo chạy khỏi cuộc chơi dự kiến kéo dài đến sáng khi lực lượng CSGT TP.HCM kết hợp với công an các quận “dàn trận” tại những giao lộ “đen”. Đáng chú ý, có một cô gái đã cởi tung áo và nhảy nhót trên xe của bạn trai.

Cởi đồ vì phấn khích

Khoảng 1h ngày 9/12, khu vực giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai đã "nóng" lên thật sự. Đám đông tụ tập như chờ giờ "khai bão".

Tại đây, hình ông Calisto phóng to được đám đông giơ cao lên cho một cô gái dùng thỏi son môi vẽ biểu tượng trái tim màu đỏ vào giữa trán.

Đường phố Sài Gòn lúc 3h sáng ngày 9/12
 
Rất nhiều cặp đôi đã lao ra đường phố sau chiến thắng của tuyển Việt Nam. Do phấn khích, một cô gái đã cởi tung áo sơ mi, để lộ chiếc áo con màu hồng rồi nhảy nhót trên yên xe do bạn trai cầm lái.
 

Khi cô gái vừa cởi áo, đám đông hò reo cổ vũ kích động. Cô gái lại càng nhảy nhót trên yên xe. Nhiều "quái xế" khác thấy "sự việc lạ" đã tập trung lại khu vực này và cùng hò reo. Sự việc diễn ra trong vòng 10 phút, sau đó cô gái mặc áo vào và tiếp tục đêm bão với bạn trai và các "quái xế" khác.

Khoảng 1h30’ ngày 9/12, tiếng còi hụ inh ỏi của lực lượng cảnh sát giao thông đội Bàn Cờ bị hàng ngàn xe máy nẹt pô lấn át. Sài Gòn tháng cuối năm nóng hừng hực vì chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Việt Nam trước Singapore.

Nhưng cuộc chơi không chỉ là niềm vui, lẫn trong đám đông ở giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai còn có cả những “nài xe” khét tiếng trong làng “xế độ” Sài thành. Đến 2h cùng ngày, những tốp thanh niên đi đêm đã mang theo cả trống lớn, kèn vuvuzela kéo nhau từ phía đường Trần Hưng Đạo về giao lộ này “hội họp”.

Từ phía đường Nguyễn Trãi, một quái xế điều khiển xe wave tháo biển số bị Đội CSGT Bến Thành truy đuổi sát nút. Có vẻ tự tin về “tốc độ”, lâu lâu quái xế này lại ngoảnh đầu ra phía sau cười toe toét.

Ngay khi chạm đám đông gần 1.000 xe máy trước cổng Đại học Khoa học tự nhiên, quái xế này ôm cua “lụa là” rồi cài số vọt vào đường Hồng Bàng mất dạng.

"bão" trên đường Trần Hưng Đạo rạng sáng 9/12
 
Thấy chiến hữu “bản lĩnh”, đám đông phấn khích đồng loạt nẹt pô cổ vũ. Từ các loại pô đam, pô Suziki Sport, đến các loại pô “dở hơi” của Wave, Dream cũ nát cũng gầm rú khiến người xung quanh như muốn nổ tai.

Sau gần 2h quậy tưng bừng, đám đông phấn khích bắt đầu di chuyển xuống đường Trần Hưng Đạo để kéo ra khu vực chợ Bến Thành. Khi vừa tụ tập tại bùng binh Quách Thị Trang chưa đầy 30 phút, đám đông bị gần 20 "xe bồ câu" của Đội CSGT Bến Thành đẩy đuổi tan tác.

Khu vực trung tâm bắt đầu vắng bóng nhưng đoàn xe số lượng vài chục chiếc trở lên. Trong khi đó, giao lộ Thành Thái - 3 tháng 2 bắt đầu nóng cực điểm khi một va chạm nhỏ xảy ra.

Kích động nhau bao vây xe container

Khoảng 2h30 phút ngày 9/12, một vụ va quẹt xảy ra giữa xe Container hướng về quận 6 với 1 xe máy bán kẹo kéo chạy cùng chiều trên đường 3 tháng 2. Người trên xe máy bị văng xuống đường chấn thương đầu được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, những quái xế quá khích trên đường không hiểu nguyên nhân đã rủ nhau bao vây xe container không cho tài xế đi tiếp.

Từ một đám đông gần 20 người, chỉ khoảng 30 phút sau cả giao lộ Thành Thái - 3 Tháng 2 đã chật kín xe máy của dân chơi. Từng đoàn xe đi bão nhận được tin có va chạm ở điểm này đã kéo nhau dồn lại. Khi số lượng xe đã lên đến khoảng 300 chiếc là lúc một nhóm quái xế cầm đầu nẹt pô kích động đám đông hướng ra Đại lộ Võ Văn Kiệt quậy tiếp.

Khi vừa qua khỏi cầu Chà Và (quận 8), tốp đầu tiên của nhóm này đã cuống cuồng quay lại khi bị Đội CSGT Nam Sài Gòn chốt chặn đẩy đuổi. Đáng chú ý nhất trong đêm bão sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, khu vực quận Bình Thạnh vốn là điểm nóng nhưng trở nên vắng bóng lạ thường.

Phòng CSGT Đường bộ - Công an TP.HCM đã tạm giữ 79 phương tiện vi phạm. Trong số này, có 49 phương tiện lưu thông thành đoàn, 26 phương tiện tụ tập, cổ vũ, số còn lại vi phạm các lỗi thay đổi kết cấu xe và lạng lách đánh võng.

Trung tá Nguyễn Đình Vinh - Đội phó Đội CSGT-PƯN-Công an quận Bình Thạnh cho biết, sau 2 đợt trấn áp quyết liệt của CSGT Bình Thạnh bắt gần 700 xe đi bão, tình trạng tụ tập lạng lách đánh võng đã giảm rõ rệt.

Theo ghi nhận của VietNamNet, công tác đấu tranh phòng chống đua xe trên địa bàn TP.HCM đang có những biến chuyển tích cực. Thay vì tổ chức trấn áp khi “bão đêm” đã nóng cực điểm, lực lượng CSGT đã nắm bắt tình hình kịp thời để chia cắt đẩy đuổi các đám đông manh nha quá khích.

Những đối tượng cầm đầu trong các tốp “bão đêm” cũng được nguồn tin cơ sở nhanh chóng báo về phục vụ cho công tác phòng chống đua xe.

Tính đến 7h sáng cùng ngày, Phòng CSGT Đường bộ - Công an TP.HCM đã tạm giữ 79 phương tiện vi phạm. Trong số này, có 49 phương tiện lưu thông thành đoàn, 26 phương tiện tụ tập, cổ vũ, số còn lại vi phạm các lỗi thay đổi kết cấu xe và lạng lách đánh võng.

 

Hà Nội: Tạm giữ 15 "ngựa chiến"

 

Chiều ngày 9/12, Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ 15 xe máy của các "quái xế" sau khi các thanh niên này tụ tập tham gia đua xe sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hôm 8/12.

 

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 09/12, khi dòng người đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vãn dần, một đám đông thanh niên cưỡi trên khoảng 20 xe máy các loại đã tụ tập đua xe, phóng nhanh lạng lách xung quanh Hồ Gươm.

 

Trung đoàn CSCĐ đã kịp thời phát hiện, áp sát những thanh niên quá khích, yêu cầu dừng xe. Nhưng đám thanh niên vẫn tiếp tục phóng nhanh, lạng lách và hò hét trên đường.

 

Lực lượng chức năng đã phải tạm giữ 15 xe máy đưa về trụ sở, số khác đã nhanh chóng tẩu thoát. Hầu hết các đối tượng khi tham gia đua xe đều không đội mũ bảo hiểm.

 

Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản tạm giữ xe và sẽ có hình thức xử lý đối với từng "quái xế", tùy theo mức độ. Và trong những ngày sắp tới khi diễn ra trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Trung đoàn sẽ huy động lực lượng phòng chống đua xe khắp Hà Nội, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

 

T.N


 

Quốc Quang