- Cứ mỗi mùa đông về, cái rét cắt da của miền Bắc làm người ta lại nhớ đến tấm áo bông trần đã từng là món đồ mùa đông quý giá nhất của các bà, các mẹ...


Khi trời giá rét, các bà, các mẹ, các cô ngày xưa chỉ có duy nhất loại áo khoác được may bằng vải, nhà giàu thì may bằng nhung, sang nữa thì bằng vải gấm trần bông. Nhưng chiếc áo bông đã có mặt trong suốt những năm tháng lịch sử và người dân đất Hà Thành vẫn rất ưa chuộng nó.


Nhớ về một Hà Nội rất xưa, triển lãm “áo bông’ của nhà thiết kế thời trang Trịnh Bích Thủy sẽ diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2011 tại 39 Lý Quốc sư – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Tại đây, Áo bông sẽ được như một sản phẩm mang tính nghệ thuật cao: được trang trí thêu, vẽ tay, được bố cục màu trên  những nút thắt, những điểm lún bông, cách chần bông và hoa văn ….

Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh hội họa của họa sỹ Lê Thiết Cương qua tác phẩm “áo bông” của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy. Nhóm người mẫu: Phan Thị Lý, Pink Q, Hà Đăng, Hoàng Anh, Thúy Hương… đến từ công ty New Talent sẽ có mặt để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam với những chiếc áo bông chần cũ xưa.



Nét đẹp mộc mạc mà bí ẩn
  • Gia Linh
  • Ảnh: Đỗ Anh Tuấn