Hôm qua, cộng đồng mạng đồng loạt sửng sốt trước sự "chịu chơi" và "hết mình vì bạn" của một thiếu nữ, khi cô này tuyên bố đã xăm hình toàn bộ bạn bè trên Facebook của mình lên cánh tay. Chỉ có điều, hôm qua không phải là ngày 1-4.


Trò lừa đảo của Susyj87 đã nhanh chóng bị lật tẩy. Forbes đã điều tra được chuyên gia xăm hình cho Susyj87 trong đoạn video chính là Dex Moelker, chủ một tiệm xăm hình ở Rotterdam. Dex đã thừa nhận với phóng viên rằng đó chỉ là một hình xăm "thử", được in lên tay và có thể tẩy sạch sau vài ngày chứ không vết xăm đích thực khắc lên da bằng kim". Trên thực tế, không có bất cứ một hình xăm nào trên tay Susyj87 là "hàng thật".



Và đương nhiên, cả câu chuyện lâm li về việc 30 tiếng đồng hồ chịu đau để xăm hình mà cô ta kể lại cũng là lời dối trá nốt. Theo lời chuyên gia xăm hình trong đoạn video thì hình xăm giả chỉ mất vài tiếng để "tạo tác" mà thôi.



Blogger Michel Wester đã chỉ ra rằng, trò lừa đảo này nhiều khả năng là một phần trong chiến dịch quảng bá của Pretty Social, một hãng chuyên làm quà tặng từ những bức ảnh đăng trên profile Facebook, có trụ sở tại Hà Lan. Pretty Social cho phép bạn mua túi, poster và áo sơ mi in hình bạn bè của bạn trên Facebook. Ở đoạn cuối của video clip, cô gái đã cám ơn Pretty Social đồng thời hình ảnh trang chủ của Pretty Social cũng được quay lên hình.

Forbes đã liên lạc với Susyj87 tuy nhiên cô này khẳng định không muốn nêu tên thật và cũng không có thời gian trả lời báo chí, vì đang bận "phúc đáp tất cả sự quan tâm mà cả thế giới đang dành cho tôi".


Trọng Cầm (Theo Gizmodo)