Wei Caiqi, cháu gái của vũ công nổi tiếng Trung Quốc Yang Liping, đã khiến nhiều người bất ngờ và bất bình với màn xoay tròn không ngừng suốt 4 tiếng đồng hồ trong chương trình mừng năm mới của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

TIN BÀI KHÁC:


Mặc một chiếc váy trắng mềm mại, Wei (15 tuổi) xoay tròn không ngừng trên một sân khấu đặc biệt trong khi các tiết mục khác của chương trình Gala mừng năm mới tiếp tục diễn ra. Màn biểu diễn của cô nhằm thể hiện ý nghĩa sự trôi đi của thời gian và sự thay đổi của các mùa trong năm. Tuy nhiên, những gì mà Wei làm lại gây ra một làn sóng tranh luận gay gắt trên internet, nơi mà nhiều người gọi màn biểu diễn là một sự "tàn nhẫn".

Nhiều ngày trước khi biểu diễn, Wei đã cố gắng im lặng trước những lời chỉ trích với việc gọi đó là một kiểu "thiền". Cô đã đăng trên tài khoản Weibo của mình rằng: "Một vài người gọi đó là một sự tàn nhẫn khi tôi quay tròn suốt 4 tiếng đồng hồ tại Gala, nhưng thực sự đó là một cách để rèn luyện tâm hồn đối với tôi. Đó là cách thử thách sự chịu đựng của tôi, cũng như những người muốn chính phục đỉnh Everest vậy..."

Tuy nhiên, có vẻ như không một ai có thể chấp nhận được lời giải thích của Wei. Các diễn đàn mạng phổ biến tại Trung Quốc đã tràn ngập những lời chỉ trích gay gắt trước và sau màn biểu diễn của cô bé.

"Ai có thể nói cho tôi giá trị của tiết mục xoay tròn suốt 4 tiếng của cô ấy?" một cư dân mạng viết.

"Một cô bé 15 tuổi xoay người ở đó suốt 4 giờ đồng hồ, về việc này tôi chỉ có thể nói là nó thực sự bệnh hoạn, một sự suy đồi đạo đức," một người khác nhận xét.

"Nó còn có thể được gọi là gì khác ngoài sự tàn nhẫn? Đối với tôi, toàn bộ ý nghĩ về cái đẹp đều bị thay thế bởi cảm giác ghê tởm," một người sử dụng Weibo nói.

Chương trình Gala thường niên của CCTV đã có truyền thống từ năm 1983, khi các gia đình quây quần bên nhau để xem những vũ công, ca sĩ và diễn viên hài kịch hàng đầu thể hiện tài năng của mình trên truyền hình trước Giao thừa.

Sầm Hoa (Theo Od/SCMP)