- “Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể thằng bé, xoa chỗ này chỗ kia đau, cả đêm không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần như thế, mẹ khóc, con khóc. Đau tới mức thằng bé không thể tự đi nổi, mỗi lần đi là mẹ lại phải dìu hoặc cõng…” chị Lê Thị Rồng kể về bệnh tình của con.

TIN BÀI KHÁC:

Cậu bé Lê Thanh Đức 12 tuổi (thôn Tự Tâm, xã Phước Khải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) bị bệnh viêm khớp hệ thống thể thiếu niên. Đây là căn bệnh có thể để lại di chứng khá nặng nề trong quá trình phát triển. Nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại di chứng teo cơ cứng khớp, viêm mống mắt gây tàn tật suốt đời cho trẻ là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mới cách đây 4 tháng, Thanh Đức vẫn là một cậu học sinh nhanh nhẹn hoạt bát mà giờ đây nhiều lúc cậu bé ấy lại không thể tự đi trên đôi chân của mình vì căn bệnh hành hạ.

{keywords}

Bé Lê Thanh Đức đang điều trị tại Khoa Tim mạch BV Nhi Đồng 2, TP.HCM

Theo chị Lê Thị Rồng mẹ bé Đức kể, lúc mới phát bệnh bé bị sốt liên miên cả tháng trời không tìm ra căn bệnh. Hai mẹ con cứ đưa đi hết viện này tới viện khác, nhiều khi tiền bạc không có chị đã nghĩ tới những điều dại dột.

Cuộc hôn nhân của chị sớm đổ vỡ, mới vừa sinh bé Đức chưa tròn năm, người chồng đầu gối tay ấp bỏ chị để lại hai mẹ con bơ vơ không nghề nghiệp, không tiền bạc. Chị cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để nuôi con. Đứa con là niềm hạnh phúc và cũng là chỗ dựa khi tuổi xế chiều.

12 năm trời, một mình chị bươn chải làm thuê làm mướn nuôi con ăn học dù khó khăn còn chồng chất nhưng trong chị chất chứa bao hy vọng. Cha em từ ngày bỏ mẹ cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng. Cuộc sống của hai mẹ con chưa khi nào thoát khỏi cảnh thiếu thốn khó khăn. Làm không đủ tiêu nên chị luôn phải ứng tiền ăn trước trả sau. Cái vòng luẩn quẩn đó không thể nào thoát ra được bởi công việc và thu nhập của chị rất bấp bênh.

Quanh năm đầu tắt mặt tối, ai thuê việc gì chị làm việc đó từ nhổ cỏ, cấy lúa, trồng hành đến làm việc vặt gia đình… miễn sao có tiền để nuôi sống hai mẹ con. Ngày Thanh Đức bệnh nặng phải chuyển vào BV Nhi Đồng 2, TP.HCM trong túi chị không có nổi triệu bạc. Bà con hàng xóm thấy hoàn cảnh khó khăn mỗi người gom góp cho chị được 1,5 triệu “dằn” túi đưa con đi chữa bệnh.

Khi nghe bác sĩ tham vấn về căn bệnh của con chị suy sụp hoàn toàn bởi chị biết rằng với khả năng của mình thì không thể nào có tiền điều trị cho con. Căn bệnh cần phải điều trị lâu dài và rất tốn kém với một gia đình khá giả cũng khó chưa nói tới chị đang kiếm ăn từng bữa.

Mỗi tháng Thanh Đức phải truyền một liều thuốc actemra giá 13,5 triệu đồng chưa kể các thuốc và các dịch vụ khác. Đây là thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế nên người nhà phải chi trả hoàn toàn.

Chia sẻ với chúng tôi chị Lê Thị Rồng cho biết: “Tôi chỉ có mỗi một đứa con nuôi bao nhiêu hy vọng bây giờ tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Với cảnh mẹ góa con côi thế này tôi biết kiếm đâu ra tiền mà lo cho cháu. Nếu không được chữa trị kịp thời nó có thể bị tàn phế thì coi như tôi trắng tay mà đời cháu sẽ khổ.

Bác sĩ thì nói bệnh này phải điều trị lâu dài và tốn kém, chỉ điều trị bằng thuốc actemra này mới không để lại di chứng, nếu dùng thuốc rẻ tiền hoài thì nó sẽ biến chứng như loãng xương, đục thủy tinh thể... Bây giờ tôi biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy. Tôi đi vay cũng không được chứ không nói kiếm ra nữa. Bao nhiêu năm nay hai mẹ con chắt chiu nuôi nhau còn không đủ làm gì có tiền dư. Ngôi nhà là chỗ ở của hai mẹ con cũng là nhà tình thương không thể bán được. Gia đình thì ai cũng nghèo cả chẳng giúp được gì nhiều. Cha nó thì bỏ hai mẹ con tôi từ ngày nào tới giờ có chu cấp đồng nào đâu”.

Chia tay người mẹ đơn thân ấy, chúng tôi cũng không dám nghĩ tới ngày mai cuộc sống của hai mẹ con chị sẽ ra sao. Chúng tôi chỉ biết cầu mong và hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ với Thanh Đức để cháu không phải chịu cảnh tàn phế suốt đời.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể đóng tiền tạm ứng viện phí cho bé Lê Thanh Đức, Khoa Tim mạch tại Phòng Tài chính kế toán hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Lê Thanh Đức con chị Lê Thị Rồng)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn