
Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, ở Hoàng
Mai, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân của Tuấn là vợ anh ta.
Tuấn và chị N. (30 tuổi) kết hôn với nhau từ năm 2005 và có chung một cô con gái. Hôn nhân của họ gặp sóng gió khi hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.
![]() |
| Bị cáo tại tòa. |
Không giải quyết được mâu thuẫn với chồng, chị N. đã đưa con về nhà mẹ đẻ ở.
Tuấn nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng chị N. không chấp nhận và đã gửi đơn xin ly hôn lên TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Trong lúc chờ tòa giải quyết, Tuấn tiếp tục nhắn tin với lời lẽ không hay vào điện thoại của vợ.
Anh ta tỏ ra tức tối vì cho rằng mẹ và chị gái của chị N. đã “can thiệp” để chị N. đi đến quyết định ly hôn.
Tối muộn ngày 10/9/2013, Tuấn mua 80.000 đồng tiền xăng, đi xe máy đến nhà mẹ vợ nói chuyện. Anh ta hằn học nói với mẹ chị N. : “Sao mẹ dung túng cho vợ con bỏ chồng”.
Mặc cho mẹ vợ và chị vợ giải thích, khuyên nhủ, Tuấn ra sân lấy can xăng
tưới lên người mình và người vợ. Bà ngoại chị N. đứng gần đó cũng bị dính xăng
ướt đẫm người.
Khi Tuấn định bật lửa, anh rể chị N. đã kịp lao ra khống chế.
Tại tòa, Tuấn cho rằng, chỉ định dọa và cũng do mất bình tĩnh nên đã gây
chuyện. “Mọi người trong gia đình cô ấy đã gây ức chế cho bị cáo”, anh ta khai.
Về phần nạn nhân, chị N. nức nở xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chị
này trình bày: “Tuấn là người tốt, chỉ do ức chế quá nên mới hành động bột phát
vậy”.
Với nhận định, hành vi của Tuấn là nguy hiểm, chị N. may mắn thoát bị lửa
thiêu là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 14 năm tù vì tội
Giết người.
T.Nhung
