Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sử dụng hơi cay và vòi rồng để dẹp những người phản đối chính phủ tại Quảng trường Taksim ở Istanbul, vài giờ sau khi Thủ tướng Tayyip Erdogan yêu cầu chấm dứt ngay 10 ngày biểu tình hỗn loạn.

TIN BÀI KHÁC:


Lãnh đạo thành phố Istanbul Huseyin Avni Mutlu đã xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố các chiến dịch của cảnh sát sẽ tiếp tục cả ngày lẫn đêm, cho đến khi nào Quảng trường Taksim - tâm điểm của làn sóng biểu tình chống lại ông Erdogan - được dọn sạch.

Cảnh sát đã ném nhiều hộp hơi cay vào đám đông gồm hàng nghìn người biểu tình, phân tán họ ra các con phố và khách sạn xung quanh. Vòi rồng được xả khắp Quảng trường, nhằm vào những người bịt mặt ném đá.

Người biểu tình, với cáo buộc Thủ tướng Erdogan lạm quyền sau 10 năm lãnh đạo đất nước với 3 chiến thắng bầu cử, tụ tập tại các con dốc nhỏ dẫn tới tuyến đường thủy Bosphorus. Nhiều người lẻn trở lại Quảng trường và đốt lửa nhưng đều phải chạy tán loạn vì hơi cay của cảnh sát.

Ông Mutlu cho biết có tới 30 người bị thương chỉ riêng trong ngày 11/6.

Trước đó, Thủ tướng Erdogan kêu gọi những người biểu tình hãy rời khỏi Taksim, nơi một chiến dịch trấn áp nặng tay của cảnh sát nhằm vào một đoàn tuần hành chống xây dựng Công viên Gezi giáp với Quảng trường đã làm bùng nổ một làn sóng phản đối lớn chưa từng có.

Các cuộc biểu tình tạo nên thách thức lớn đối với chính quyền Erdogan và gây chia rẽ đất nước. Ông Erdogan phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ không nhượng bộ.

Các nước phương Tây đã bày tỏ lo ngại về những vấn đề ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vốn là một đồng minh quan trọng của NATO nằm tiếp giáp với Syria, Iraq và Iran.

Giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử liên tiếp, Thủ tướng Erdogan cho rằng các cuộc biểu tình nổ ra do sự kích động của những kẻ phá hoại, các phần tử khủng bố và các thế lực nước ngoài giấu tên.

Thanh Hảo
(Theo Reuters, ITN)