Chưa đầy 3 tuần sau trận cơn địa trấn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 600 người, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ lại rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 5,7 độ richter khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
TIN BÀI KHÁC:
Giải mã cái chết bí ẩn vì "lời nguyền Tutankhamun"
Bé sơ sinh hở hàm ếch bị vứt bên đường
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào lúc 19h23 ngày 9/11, có tâm chấn cách thành phố Van khoảng 16 km.
Ít nhất 7 tòa nhà trong đó có 2 khách sạn tại thành phố Van và 14 công trình khác trong khu vực bị phá hủy, kênh truyền hình TRT đưa tin. Khoảng 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi một báo cáo cho biết có hơn 70 người đã ở trong một khách sạn trước khi nó bị sập.
Hãng tin Anatolian cho hay các nhân viên cứu hộ đã kéo được một phụ nữ Nhật Bản ra khỏi đống đổ nát của khách sạn Bayram. Miyuki Konnai là một tình nguyện viên của Nhật Bản được cử tới Van để hỗ trợ các nạn nhân sau trận động đất lần thứ nhất.
Truyền hình địa phương chiếu cảnh người
dân hoảng sợ chạy trên đường phố, các xe cứu thương chật kín thành phố Van với
tiếng còi báo động rú liên thanh.

Trận động đất tối qua xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi trận động đất mạnh 7,6 độ richter tấn công thành phố Van vào hôm 23/10. Hàng trăm dư trấn đã xảy ra sau đó và hàng ngàn người vẫn còn phải sống tạm trong các lều tị nạn trong cảnh đói, rét.

Khoảng 30 xe cứu hộ từ Erics, nơi chịu
ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn địa chấn thứ nhất, đã được gửi tới Van. 5 máy bay
cứu hộ cũng đã được điều đây tới để thực hiện công tác cứu hộ.

Nằm trên vùng địa chất hoạt động mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất. Năm 1999, khoảng 20.000 người đã bị thiệt mạng sau hai cơn địa trấn tại miền tây Thổ Nhĩ Kỳ.
Sầm Hoa (Theo Reuters)