Ba thiếu niên Samoa vừa được cứu thoát sau 50 ngày lênh đênh giữa biển khơi
trên con thuyền nhôm bé tý.

Ba thiếu niên Samoa nghỉ trên thuyền cá sau khi được cứu
thoát.
Bộ ba trên mất tích hôm 5/10 ở ngoài khơi vùng Atafu Atoll hẻo lánh. Họ được cho
là đã bị chết chìm vì các cuộc tìm kiếm của Không lực New Zealand không mang lại
kết quả. Các nhà chức trách Samoa thậm chí đã tổ chức lễ tưởng nhớ họ.
Tuy nhiên, cả ba đã được một thuyền đánh cá New Zealand phát hiện hôm 24/11. Khi
ấy, Samuel Perez và Filo Filo, đều 15 tuổi và Edward Nasau, 14 tuổi, đã trôi xa
1.280 km và đang ở trên vùng biển phía đông bắc Fiji.
Thuyền phó thuyền đánh cá cho hay, ba thiếu niên
này chỉ ăn một con chim biển và hai quả dừa trong thời gian lênh đênh trên mặt
nước. Vài ngày trước khi được giải cứu, họ đã phải uống nước biển do không có
mưa. Cả ba khó mà có thể trụ được lâu hơn.
Tuy nhiên, cả ba chỉ bị thương rất nhẹ. Họ gầy
nhom và sạm nắng nhưng có sức khỏe khá ổn và tinh thần tốt.
Sau khi được lên bờ ở Suva, thủ đô Fiji, cả ba được đưa tới một bệnh viện để
kiểm tra sức khỏe.
- Thanh Hảo (Theo Telegraph)