Ăn mày trở thành “hotboy”, ăn mày biết sử dụng những thiết bị công nghệ cao… Những điều lầm tưởng về ăn mày đã thay đổi ít nhiều.
Ăn mày trở thành “hotboy”, ăn mày biết sử dụng những thiết bị công nghệ cao… Những điều lầm tưởng về ăn mày đã thay đổi ít nhiều.
Ăn mày mê… iPad
Trong khi nhiều người đang thao thức hàng đêm để nghĩ cách dành dụm tiền mua một chiếc iPad và trong khi mọi người cho rằng những thiết bị như máy tính bảng iPad chỉ dành cho người có nền tảng công nghệ tốt, đam mê tri thức và... thừa tiền sử dụng, thì có một điều đã xảy ra hoàn toàn ngược lại.
Một buổi sáng đầu tháng 12-2010 tại Trung Quốc, những người đang tất bật đến công sở bỗng ngạc nhiên khi phát hiện một người ăn mày đang mải mê bên cạnh chiếc máy tính bảng iPad. Ngay lập tức, một vài người đã nhanh tay lấy điện thoại ra “lia” lấy những khoảnh khắc có một không hai này. Trong các video được chia sẻ trên mạng Youku (một dạng wesbite chia sẻ video của Trung Quốc với cách thức hoạt động giống y YouTube), mọi người sẽ còn ngạc nhiên khi “cao thủ cái bang” thực hiện các thao tác chạm, vuốt trên bề mặt màn hình một cách rất điệu nghệ. Nó chứng tỏ anh chàng đã “luyện” những “tuyệt kỹ” này trong một thời gian khá lâu.
Game mà “cái bang” này chơi là Fruit Ninja nên ngay sau đó game này trở thành game được lùng sục nhiều nhất ở trên mạng của Trung Quốc. Có lẽ, mọi người muốn tìm hiểu vì sao game đó lại có thể khiến anh chàng mê chơi đến quên cả... “công việc”.
Bán nhà làm…ăn mày
Chán ngán trước cuộc sống thực tại, một người đàn ông quốc tịch Hoa Kỳ đã bán hoặc cho tất cả nhà cửa, tài sản tại Los Angeles, sau đó xin visa đến Paris (Pháp). Tại đây, ông này chính thức trở thành một... cái bang thực thụ. Căn nhà của “trưởng lão” này chính là chiếc máy tính Netbook MSI Wind U130 và cả một máy tính bảng iPad của hãng Apple.
Theo giải thích của người này, ông đã đổi chiếc máy nghe nhạc MP3 của mình trên mạng Craigslist để lấy máy tính bảng iPad. Hàng ngày, ông lại đến cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s để... ăn xin và nhờ sạc pin cho máy tính. Trong những ngày không thể “đến chỗ làm”, ông dùng pin năng lượng mặt trời để làm nguồn sạc điện. Tại đây hoặc tại công viên, ông sử dụng WiFi miễn phí để thực hiện những công việc đang ấp ủ. Để trao đổi công việc với bạn bè hoặc chính quyền, ông dùng dịch vụ điện thoại Skype và Google Voice để liên lạc trực tiếp.
Trao đổi với đại diện của trang blog công nghệ Gizmodo, “trưởng lão” cho hay: “Tôi đang nói về chuyện “ăn mày có phong cách”. Tôi vô gia cư, bẩn thỉu, nhếch nhác, nhưng tôi sở hữu một chiếc iPad và netbook MSI Wind U130. Đây là những công cụ không thể thiếu. Thực tế, không có nhà không phải là vấn đề quá to tát hiện nay, khả năng kết nối với thế giới mới là điều quan trọng. Mọi thứ tôi có đều nhờ Internet, tôi thực sự không cần một ngôi nhà. Nhiều người khác cũng thế và chúng tôi gọi nhau là “lữ khách trọn đời”. Đồng hành với tôi là một chiếc túi nhỏ, trong đó có bàn chải đánh răng và chiếc bật lửa Zippo may mắn. Sống kiểu này rất thú vị. Tuy nhiên, nó đòi hỏi bạn phải bắt kịp xu hướng mới nhất về âm nhạc, điện ảnh, công nghệ, chính trị... Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Thật không đúng khi mọi người nghĩ rằng “vô gia cư” đồng nghĩa với “điên, lôi thôi, bẩn thỉu” hay những từ tương tự. Sở hữu laptop cũng không còn khó nữa. Còn sở hữu nhà thì sao? Thử kiếm tiền mua nhà xem. Và nói cho tôi biết khi nào bạn đầu hàng”.
Và “trưởng lão” vẫn chưa đầu hàng. Ông hiện đang trong giai đoạn hoàn thành một cuốn sách và hi vọng khi xuất bản sẽ bán chạy. Ông tin tưởng sẽ đủ tiền để quay trở lại Hoa Kỳ để mua một căn nhà nhờ tiền bán sách.
“Hotboy” ăn mày
Cuối tháng 2-2010, một người đàn ông vô gia cư Trung Quốc đã trở thành tin chính trên mạng nước này. Khuôn mặt nam tính, phong cách ăn mặc và dáng đi giống tài tử điện ảnh đã khiến các nữ công dân mạng “lên cơn sốt”. Tại nhiều trang blog cá nhân, nhiều cô nàng đã si tình “anh ấy có vóc dáng như người mẫu với khuôn mặt rất đàn ông, râu quai nón và mái tóc rối quyến rũ”. Thậm chí có người đã yêu thầm “đôi mắt buồn biểu cảm và mái tóc rối bời đã hút hồn tôi”. Nhanh chóng sau đó, mọi người đặt tên cho anh chàng biệt danh Brother Sharp.
Lúc còn làm “cái bang”
Trước sự cuồng nhiệt trên mạng, nhiều tờ báo Trung Quốc tung phóng viên đi tìm hiểu sự thật về người ăn mày. Thậm chí chính quyền sở tại nơi người ta thấy dấu vết anh này ở cũng đã lập một đường dây nóng 24/7 để người dân thông báo địa điểm cư trú của “hot boy” ăn xin. Rất nhiều “fan” của “cái bang đẹp trai” đã lùng sục anh khắp hang cùng ngõ hẻm để được chụp hình chung và... xin chữ ký. Mỗi tấm ảnh chụp chung với “hotboy” lại càng tăng nhanh sức nóng trên mạng. Chẳng bao lâu sau đó, báo chí điều tra ra anh chàng này sinh ra tại Giang Tây.
...Và trở thành người mẫu
Câu chuyện kết thúc sau 2 tuần khi “hotboy” được gặp lại mẹ và em trai. Theo thông tin của gia đình, “cái bang” tên là Trình Quốc Thánh, đã lập gia đình. “Năm 2000, sau cái chết của vợ vì tai nạn giao thông, anh ấy sang tỉnh khác lao động để kiếm tiền nuôi con rồi mất liên lạc. Tính cách của Brother Sharp rất mạnh mẽ, lại sống nội tâm nên anh ta không muốn trở về nhà với bàn tay trắng. Điều đó có thể sinh ra bệnh trầm cảm rồi khiến tâm lý bất ổn”. Có người đã gợi ý xây dựng một bộ phim ăn theo sự kiện này. Hiện “hotboy” đang làm người mẫu cho một công ty thời trang.