Đêm RockStorm, vùng đất Cố đô rũ bỏ nét trầm ngâm, yên bình quen thuộc; thay vào đó là một không gian sôi sùng sục bởi các tín đồ nhạc rock. Ân tượng mạnh mẽ nhất là PAK band cùng thủ lĩnh Phạm Anh Khoa.

Cơn bão MobiFone RockStorm năm nay cập bến sân vận động Tự Do đêm 7/12/2013. Huế vốn là một trong những cái nôi tập trung đông đảo lượng người yêu thích rock Việt. Tuy nhiên, do phong trào rock tại khu vực này chưa thực sự phát triển mạnh, rockfan đất cố đô vẫn thường xuyên chịu cảnh thiếu thốn show diễn trầm trọng. Có lẽ vì vậy, tại mỗi mùa RockStorm, thành phố này vẫn luôn là một trong những điểm nóng nhất trong chuỗi hành trình 7 tỉnh của sự kiện.

RockStorm Huế năm nay càng trở nên đặc biệt với sự xuất hiện của một cái tên mới nhưng không hề xa lạ - PAK band của chàng ca sỹ cá tính Phạm Anh Khoa. Đây là lần đầu tiên Phạm Anh Khoa tham dự RockStorm với tư cách một ban nhạc chứ không phải ca sỹ tự do. PAK không chỉ đơn thuần là một dự án âm nhạc của Phạm Anh Khoa. Việc được chơi trong một ban nhạc rock của riêng mình chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời của chàng ca sỹ.

{keywords}
Vocalist Phạm Anh Khoa của PAK Band


“RockStorm luôn mang đến sự cuồng nhiệt, đam mê và đầy khát vọng” - lời phát biểu của đại diện MobiFone một lần nữa được PAK band chứng minh. Với 5 ca khúc, Phạm Anh Khoa cùng những chiến hữu đã thực sự chinh phục tất cả những bạn trẻ yêu rock.

Với sự thay đổi khá nhiều trong đội hình, đặc biệt là tay trống người Mỹ mới chỉ gia nhập band được một thời gian ngắn, PAK cũng phần nào lo lắng cho phần biểu diễn của mình trước cả ngàn khán giả tại Huế. Nhưng cùng với bản lĩnh sân khấu vững chắc, cùng những nhạc phẩm được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và không thể quên kể tới sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả, Phạm Anh Khoa cùng PAK band đã không để rockfan Huế phải thất vọng.

{keywords}
PAK band đã không để các rockfan thất vọng bởi phần trình diễn bốc lửa trên sân khấu


Sau phần mở đầu phần với ca khúc Sắc màu được phối theo phong cách rock hoàn toàn mới và nhạc phẩm Ngựa ô mang âm hưởng dân ca Việt Nam, PAK đã khiến hàng ngàn khán giả vỡ òa cùng hai ca khúc Rain và Beautiful Life. Ra khơi cất lên như một cái kết hoàn hảo cho phần trình diễn “bùng nổ” của PAK band và sự phấn khích cực độ của tất cả rockfan.

Cùng với những cái tên quen thuộc khác như Ngũ Cung, Oringchains, Black Infinity, Microwave và Titanium, PAK đã đem đến đất cố đô một đêm diễn tuyệt vời. Hơn 10,000 tấm vé RockStorm Huế đã đem đến khoản quyên góp từ thiện khổng lồ lên đến gần 273 triệu đồng.

{keywords}


Sau Huế, MobiFone RockStorm 2013 - Cháy cho khát vọng sẽ tiếp tục chặng đường xuyên Việt tới các tỉnh Đà Nẵng (14/12), Biên Hòa (21/12), Tp.HCM (28/12), Cần Thơ (04/01/2013) và Hà Nội (11/01/2013) hứa hẹn sẽ mang đến những đêm đặc biệt với nhiều đột phá.

Tính đến nay, những chiếc vé cuối cùng của 5 đêm diễn còn lại cũng đã dần được đăng ký hết qua trang chủ RockStorm.vn. Hãy cùng chờ đón những đêm rock bùng nổ tiếp theo của RockStorm 2013 tại những điểm dừng chân cuối cùng của bão rock!

Đăng Khoa