Vụ khủng bố vào tối 13/11 là sự kiện kinh hoàng với toàn thể những ai là nạn nhân trực tiếp cũng như tất cả những người được nghe lại. Tại Nhà hát Bataclan, bọn khủng bố thậm chí còn tàn sát tất cả mọi người và theo trình tự từng người một. Chứng kiến thảm cảnh đó, Benjamin Cazenoves, một nạn nhân bị bắt giữ cùng các con tin khác trong Nhà hát Bataclan vẫn liên tục cập nhật trạng thái của mình trên trang Facebook cá nhân.
“Vẫn còn những người sống sót ở bên trong Nhà hát. Nhưng bọn khủng bố đang giết từng người một, không loại trừ bất kỳ ai.”
![]() |
Một lát sau, Benjamin tiếp tục cập nhật trạng thái của mình: “Vẫn còn sống sót. Bọn khủng bố đang tàn sát. Xác chết đang ở khắp mọi nơi.”
![]() |
Sau lần cập nhật này thì cảnh sát Pháp đã kịp thời ập đến hiện trường Nhà hát Bataclan và giải cứu cho các con tin. Ba trong số các tên khủng bố đã tự sát bằng cách kích nổ chuỗi bom đeo trên thắt lưng.
![]() |
Một người đàn ông trong Nhà hát Bataclan tại Paris bị bọn khủng bố bắt giữ đã kể lại rằng chúng giết từng người một. Trong ảnh là Cảnh sát đặc nhiệm của Pháp đang sơ tán mọi người ra khỏi tòa nhà.
![]() |
Benjamin Cazenoves đã ở hiện trường tầng 1 của Nhà hát và liên tục cập nhật tình hình kinh hoàng của vụ thảm sát.
![]() |
Nhân chứng này tiếp tục cập nhật tình hình của bản thân rằng anh bị thương nhưng những người khác thì đã bị giết. Các nguồn tin cho hay vào thời điểm đó có khoảng ít nhất 100 người đã bị chết trong vụ tấn công bất ngờ.
![]() |
Vụ tấn công Nhà hát Bataclan là một phần trong chuỗi tấn công khủng bố tối ngày 13/11 và có khoảng 140 người được cho là đã bị giết trong “thảm kịch” đêm thứ 6.
Bốn cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm ngày 13. Phó thị trưởng Paris, ông Patrick Klugman công bố rằng chỉ tính riêng tại Nhà hát Bataclan đã có 118 nạn nhân bị sát hại. Các điểm tấn công khác tại nhà hàng và ngoài sân vận động cách Nhà hát 5 dặm cũng ghi nhận nhiều nạn nhân khác bị giết.
Sau khi hai kẻ khủng bố đánh bom tự sát gần Sân vận động Stade de France giữa trận bóng giao hữu giữa Pháp và Đức, đã có thêm năm nghi can khủng bố khác bị "vô hiệu hóa" ngay trong đêm thứ 6. Một công tố viên Paris cho hay nhiều đồng phạm của các kẻ tấn công vẫn đang chạy trốn.
Có khoảng 125 con tin trong vụ tấn công Nhà hát được cho là đã được giải thoát. Một nhân chứng chạy trốn khỏi Nhà hát cho hay người này nhìn thấy một kẻ khủng bố lao vào Bataclan và hét to điều gì đó về Syria.
Các nhân chứng sống sót mô tả rằng những tên khủng bố đeo súng trường Kalashnikov, không đeo mặt nạ và chỉ trạc khoảng 20 tuổi. Chúng lao vào Nhà hát trong buổi biểu diễn nhạc Rock của ban nhạc The Eagles of Death Metal và xả súng vào đám đông.
Một nhân chứng tả lại với tờ Daily Mail rằng: “Cuộc tấn công kéo dài chừng 10 phút. Tất cả mọi người đều sợ hãi hét lên. Họ bò trên sàn, hai tay ôm sát đầu trong nỗ lực vô vọng cố gắng thoát khỏi mưa đạn của bọn khủng bố.”
Trong khi đó tờ Liberation đưa tin về một nhân chứng kể lại như sau: “Khi vụ tấn công nổ ra, tôi đang đứng trong một hố lõm trước sân khấu và nghe thấy có tiếng nổ. Tôi quay người lại và nhìn thấy một cái bóng đang lao về phía cửa sau. Hắn ta bắn về phía tôi và tất cả mọi người sợ hãi thụp người xuống sát mặt đất nhất có thể".
Đội cảnh sát đặc nhiệm của Pháp đã nhanh chóng ập tới hiện trường Nhà hát bắn hạ 3 tên khủng bố và giải cứu cho tất cả nạn nhân còn sống sót.
![]() |
Những nạn nhân còn sống sót của vụ tấn công đã được hỗ trợ bởi lực lượng cấp cứu. Một số người trong số họ đã chạy thoát trong vụ xả súng, trong khi đó phần lớn nạn nhân được giải cứu bởi lực lượng an ninh.
Theo tờ The Guardian, Marc Coupris mô tả rằng các tay súng đã bắn từ ban công và khung cảnh lúc đó trông giống như một chiến trường ác liệt, máu và các thi thể nằm la liệt ở khắp mọi nơi.
Các nạn nhân tại Nhà hát tìm mọi cách để sống sót. Một số trốn trong các căn phòng gần sân khấu trước khi chạy thoát bằng cửa thoát hiểm ở phía trái sân khấu. Trong khi đó, một số khác lại tìm cách chạy thoát bằng đường sân thượng và cầu cứu sự trợ giúp từ người dân ở khu căn hộ liền kề với Nhà hát.
Ban nhạc Eagle of Death Metat đã đăng trên trang Facebook của họ và thông báo rằng tất cả các thành viên đã an toàn. Những báo cáo sau đó cũng công bố tình hình của ban nhạc đã ổn thỏa.
Được biết Nhà hát Bataclan trước đó đã ủng hộ ấn phẩm châm biếm tổ chức Hồi giáo của tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công vào hồi tháng 1 đầu năm. Một bức ảnh chụp hội trường Nhà hát treo bức màn ở cửa vào có dòng chữ “Je Suis Charlie” với ý nghĩa tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công Charlie Hebdo.
Sau vụ tấn công, Nhà hát Bataclan giống như một mớ hỗn loạn trong khi các kẻ khủng bố khác tiếp tục quần nát một nhà hàng Campuchia có tên là Le Petit Cambodge và khu vực phía bên ngoài sân vận động.
Khu vực Louvre, Pompidou Centre và trung tâm mua sắm Les Halles cũng phải chứng kiến các cuộc nổ súng và đặt bom.
Ngay trong đêm, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến thăm hiện trường của vụ thảm sát tại Nhà hát Bataclan và tuyên bố: "Vì tất cả những ai là nạn nhân và phải chứng kiến thảm cảnh tồi tệ, tôi tuyên bố rằng đất nước sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh không khoan nhượng.”
Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 1.500 binh sĩ đã được triển khai tới Paris sau khi xảy ra chuỗi sự kiện tấn công. Đồng thời, tổng thống cũng ra lệnh đóng cửa toàn bộ biên giới Pháp để phong tỏa đường tẩu thoát của nghi phạm.






