
Quần hùng hội tụ
Đầu tháng 8/2008 vừa qua, đợt ra quân đầu tiên đến với Cần Thơ, An Giang, Vũng Tàu, Bình Thuận, Nam Định và Thanh Hóa, vòng loại Bản Địa Tranh Tài đã khuấy động không khí nơi đây với niềm vui sướng của nhiều gamer khi họ được thi tài ngày trên chính “sân nhà” của mình. Danh hiệu Ngũ Đại Thần Quân địa phương là khát khao của không ít kỳ sĩ và cũng từ đây đã sản sinh ra nhiều niềm vui bất tận vì chiến thắng và cũng không ít những nỗi buồn vì không thể tiếp tục tiến bước đến vòng tiếp theo.
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Ban Tổ chức giải đấu cũng đã chọn ra được 3 trong tổng số 6 đội xuất sắc bước vào vòng tứ kết bao gồm đội Siêu Quậy (Cần Thơ), đội Tiêu Diêu (Vũng Tàu) và đội Bình Thiên Quốc (Nam Định). Cả 3 đội đều đã thi đấu hết mình để đoạt lấy ngôi vị Ngũ Đại Thần Quân địa phương, xứng đáng bước vào vòng tiếp theo cùng giải thưởng cho mỗi đội là 1 triệu đồng tiền mặt, 50 Kim Nguyên Bảo và nhiều phần quà hấp dẫn khác của Ban Tổ chức.
Gặp gỡ các “chiến binh” Bản Địa Tranh Tài

Siêu Quậy - Ngũ Đại Thần Quân Cần Thơ, gồm 5 bạn trẻ Lê Thanh Tuấn Vũ (Đội trưởng), Nguyễn Thanh Điền, Huỳnh Thủy Giang, Đặng Hoàng Thái và Đặng Văn Nhờ đến từ phường Bình Thủy (Cần Thơ) vốn trước đó đều chưa quen biết nhau. Thông qua những lần thi đấu, các bạn đã trở nên thân thiết và quyết định thành lập thành đội với cái tên rất đáng yêu là Siêu Quậy. Giải Bản Địa Tranh Tài vòng loại vừa rồi là một thử thách của tình bạn, tình đồng đội của Siêu Quậy và các bạn đã làm nên kỳ tích với danh hiệu kể trên. Nói về cảm nghĩ của mình, kỳ sĩ Lê Thanh Tuấn Vũ hồ hởi: “Bản Địa Tranh Tài là giải đấu giúp thắt chặt thêm tình cảm của các bạn trong nhóm. Cũng như mỗi khi săn boss, mình thấy rất thích thú. Nhận được những món đồ “khủng” đắt tiền là mê lắm, khi bán được những món đồ này, anh em trong đội cùng nhau làm một “bữa tiệc” hoành tráng luôn”.
Khác Siêu Quậy, các thành viên của đội Bình Thiên Quốc (Nam Định) lại có cơ duyên gặp gỡ nhau và kết thân trong trong game Phong Thần. Hầu hết các bạn là sinh viên đến từ nhiều miền khác nhau và cùng về Nam Định “nấu sử sôi kinh”. Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường, Phong Thần là một sự chọn lựa để giải trí và thư giãn của các bạn. Bạn Lương Thanh Dương – thành viên của Bình Thiên Quốc, quê ở Hà Nam, đang học ở trường đại học Học Viện Quân Y tâm sự: “Mình là sinh viên ngành y nên rất hay tìm tòi và khám phá thế giới. Tam Giới có nhiều cái thú vị, hấp dẫn khiến mình bị cuốn hút. Càng tìm hiểu mình càng yêu thích game Phong Thần vì ở đó, mình học tập được nhiều điều hay, mới, lạ mà mình chưa biết. Ngoài ra, ở Phong Thần, mình tìm thấy bạn bè, những người đồng sở thích. Và qua những giải đấu như thế này mình cảm thấy gắn bó với bạn bè hơn”.

Với những đội may mắn đoạt được danh hiệu Ngũ Đại Thần Quân tỉnh thành thì sẽ có cơ hội bước tiếp vào các vòng trong của cuộc thi. Còn những đội vuột mất cơ hội này thì sao? Bạn Trần Huy Quang, một thành viên trong đội Hellboy – đội đoạt giải Á Quân Nam Định nói: “Mình thấy rất vui khi tham dự cuộc thi, thắng thua không quan trọng, vui là chính. J Mình thích mấy anh ở thành phố ra quê mình lắm, mấy ảnh nhiệt tình hướng dẫn và cung cấp những thông tin Phong Thần mà bọn mình chưa biết. Mình rất trân trọng điều đó! Chính vì vậy, sau mỗi sự kiện thi đấu như thế này, lần nào chia tay, bọn mình cũng buồn rưng rưng nước mắt”.
Bản Địa Tranh Tài vẫn còn nhiều thử thách chờ kỳ sĩ cả nước chinh phục. Giải đấu sẽ còn tiếp diễn đến cuối tháng 8/2008 với các bảng thi đấu A, B, và C trên 6 lãnh địa tiếp theo là Bình Dương & Bến Tre, Lâm Đồng & Khánh Hòa, Bắc Giang & Lạng Sơn. Chiến đội sẽ vinh dự đoạt chức Vô Địch Ngũ Đại Thần Quân cả nước vẫn còn là một ẩn số.