
Tin nhắn gửi kèm có nội dung yêu cầu một khoản tiền chuộc 20.000 Euro. Yêu sách này được gửi lại trong tin nhắn tiếp sau đó cùng nhiều cảnh báo rằng anh không nên báo cảnh sát. Tuy nhiên, người chồng vẫn trình bày vụ việc với các nhà chức trách và cảnh sát đã mở một cuộc truy lùng. Họ phát hiện thấy xe của người vợ và theo đuôi cô ta tới một trung tâm mua sắm ở thị trấn Gandia bên bờ biển Địa Trung Hải.
"Người phụ nữ, đi một mình và trong tình trạng sức khỏe tốt, đã đóng giả là nạn nhân của một vụ bắt cóc", thông báo của cảnh sát cho biết.
Lúc đầu, cô ta khai với cảnh sát rằng mình đã được thả vào buổi sáng hôm đó nhưng sau lại thú nhận đã bày trò để "xem chồng có sẵn sàng vì vợ" hay không.
Trong năm 2008, một tòa án ở Tây Ban Nha đã phạt một phụ nữ 3 năm rưỡi tù giam vì tội tống tiền sau khi cô ta giả bắt cóc chính các con mình 7 lần liền.
Thanh Hảo (Theo Telegraph)