Anh-chinh.jpg
Thu Minh 18 tuổi (thứ 2 từ phải sang) trong ngày sinh nhật mẹ.

Cá tính và tình cảm

Năm 1992, một cô bé 15 tuổi đã lọt vào vòng Chung kết Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhưng bị loại trước khi diễn vì Ban tổ chức phát hiện ra cô bé chưa đủ tuổi và đã giấu gia đình tham dự cuộc thi. Một năm sau đó, cô bé 16 tuổi được bố mẹ ủng hộ lại đăng ký dự thi và giành giải Nhất, gây sửng sốt cho Ban Giám khảo vì đã thể hiện xuất sắc ca khúc cực khó Bóng cây K’nia. Cô gái đó là Vũ Thu Minh - “Nữ hoàng nhạc Dance” của Việt Nam hiện nay.

bo dua di thi 1993.jpg
“Nữ hoàng nhạc Dance” được bố đưa đi thi năm 16 tuổi.

Sau giải thưởng đó, có tấm vé thông hành hoàn hảo và được giới chuyên môn đánh giá cao, vậy mà 8 năm sau Thu Minh mới được biết đến rộng rãi với ca khúc Nhớ anh. Thêm 5 năm nữa, tên tuổi của chị mới thật sự tỏa sáng với các ca khúc Bóng mây qua thềmChuông gió trong Album Thiên đàng (2005). Thu Minh vốn là một người không thích phô bày chuyện đời tư, chưa từng lấy scandal làm bệ phóng tên tuổi cho nên không nhiều người biết lý do thành công đến muộn của chị. Nói đúng hơn, đó là sự thành công bị trì hoãn.

Chủ nhân giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất MAMA 2013 chia sẻ, khi gia đình chị chuyển vào Nam sinh sống có căn hộ tập thể ở Quận 5, rất chật chội, đi ra đi vào va chạm người này người kia. Đặc biệt văn hóa người Bắc và người Hoa rất khác biệt khiến Thu Minh càng lớn càng cảm thấy bức bối, không thoải mái. Chị miệt mài đi hát kiếm tiền, chỉ vì muốn hát và hàng tuần đem về đưa cho mẹ gom góp mua đất, xây lấy một căn nhà. Thuở ấy, nếu có show ở sân khấu, Thu Minh cũng không hát nhưng hễ ở vũ trường thì chị nhận ngay. Vì hát ở vũ trường nhiều tiền hơn, công việc ổn định hơn, ngày nào cũng hát, ngày nào cũng có tiền.

7 năm như thế cho đến khi căn nhà của ba mẹ được xây xong, Thu Minh mới làm Album đầu tiên Ước mơ với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Hoài Sa. Và thành công đến với chị dần dần từ đó, “chậm mà chắc”, không có điểm lùi.

Bùng nổ thương hiệu "Sexy"

Năm 2011, Album Body Language với những bài hát như Đường cong, Bay, Taxi, Xinh đã mở màn trào lưu nhạc Dance chuyên nghiệp ở Việt Nam và Thu Minh được gọi là “Nữ hoàng nhạc Dance” từ đó.

Body-Language_S.jpg
Cùng với Body Language, Thu Minh khẳng định “Sexy là thương hiệu của tôi”.

Giờ đây, đẳng cấp của Thu Minh đã được khẳng định với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á MAMA 2013; danh hiệu “Nữ hoàng nhạc Dance” mà công chúng trao tặng, cùng mỹ danh “Diva thế hệ mới” mà báo chí nhiều lần xưng tụng mặc dù Thu Minh khiêm tốn không nhận cụm từ này.

Bảo vệ bản quyền

Một cách chuyên nghiệp, “Nữ hoàng nhạc Dance” cũng không để âm nhạc của mình bị sử dụng tùy tiện. Chị là một trong những ca sĩ ủng hộ mạnh mẽ nhất việc lành mạnh hóa thị trường âm nhạc Việt Nam. Tại Hội thảo nhạc số tổ chức gần đây, Thu Minh chia sẻ: “Xã hội của chúng ta đang phát triển. Nhưng âm nhạc của chúng ta thì đang giậm chân tại chỗ”. Theo chị, tình trạng “xài chùa” âm nhạc khiến ca sĩ, nhạc sĩ nản lòng không dám đầu tư lớn, chỉ đi hát show, hát bar kiếm tiền, góp phần xô nền âm nhạc ngày càng đi xuống.

Về phía cá nhân Thu Minh, 100 ca khúc do chị thể hiện được gửi gắm độc quyền tại Keeng.vn - Mạng xã hội âm nhạc mới nổi trong thời gian gần đây. Người dùng không những được nghe miễn phí nhạc Thu Minh mà còn được miễn phí lưu lượng 3G Viettel nghe nhạc, xem Video trên Keeng.

Thu Minh tren Keeng.JPG
Các Album của Thu Minh trên Keeng nhanh chóng thu hút lượng nghe miễn phí.