- Ngày 12/8, Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên ngậm ngùi chia tay giải quần vợt chuyên nghiệp thứ ba liên tiếp tại Việt Nam (Vietnam F3 Futures) sau khi thua 1-2 trước đôi Hiroki Kondo và Jumpei Mayasaki của Nhật Bản.


Lần thứ ba liên tiếp lọt tới bán kết một giải Men’s Futures, Hoàng Nam và Hoàng Thiên quyết tâm giành vé chơi trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp.

Niềm tin này một lần nữa có cơ sở khi ở trận tứ kết, Nam/ Thiên đã xuất sắc vượt qua cặp liên quân rất mạnh là Jacob Grills (Úc) và Jonathan Kanar (Pháp) với tỷ số 6-3, 6-3.

Thế nhưng, ở trận bán kết 2 tay vợt chủ nhà đã bắt nhịp khá chậm cũng như lúng túng với chiến thuật gài bóng lên lưới của đối thủ. Vì thế, ngay ở set đầu Nam/ Thiên để Kondo và Jumpei bẻ tới 2 break và gác vợt với tỷ số 2-6 

{keywords}
Hoàng Thiên - Hoàng Nam lại thất bại ở bán kết


Sau giờ nghỉ giải lao, Nam/ Thiên thể hiện quyết tâm cao độ khi nhập cuộc ở ván hai. Chỉ mất chưa đầy 20 phút họ đã vượt lên dẫn trước đến 5-0, Kondo và Jumpei sau đó chỉ có một game danh dự trước khi trao chiến thắng 6-1 cho các tay vợt chủ nhà

Kéo đối thủ vào loạt “đấu sung” nhưng Nam/ Thiên liên tục mắc lỗi. Những tình huống tự đánh hỏng khiến đôi chủ nhà tự đẩy mình vào thế khó. Bị Kondo và Jumpei dẫn trước đến 4-0 và 8-1, Nam/ Thiên không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận thua 4-10.

Sau giải đấu này Hoàng Nam và Hoàng Thiên tiếp tục tranh tài ở Vietnam F4 Futures.

M.A