Thuan-thien-kiem-1.jpg

Hơn 2 năm là thời gian mà Game South Studio (GSS), VinaGame vật lộn với game Thuận Thiên Kiếm từ việc thiết kế nội dung, thiết kế tính năng đến thiết kế mỹ thuật, âm nhạc… cùng đủ thứ liên quan. Sự ra đời của một game online do người Việt sản xuất, về đề tài Việt Nam có lẽ không chỉ là mong ước của GSS, VinaGame mà còn của nhiều game thủ Việt vốn đã chinh chiến qua nhiều game có nguồn gốc khác nhau.

Có thể các game thủ đã từng say mê với Võ Lâm Truyền Kỳ, đã mê mẩn với MU, đã ngang dọc với Con Đường Tơ Lụa, đã tung hoành cùng Cửu Long Tranh Bá… nhưng chắc chắn hào kiệt giang hồ cũng đang nóng lòng mong chờ ngày Thuận Thiên Kiếm ra bản open beta bởi đây là game online đầu tiên mà nội dung "made in Vietnam". Dù đồ họa chưa "nuột" lắm, nhạc chưa "mịn" lắm… nhưng Thuận Thiên Kiếm chắc chắn là một sản phẩm giải trí "hàng Việt Nam" có chất lượng. Đây là game có nội dung dã sử Việt Nam đầu tiên, có trên 1.000 nhiệm vụ có nội dung văn hoá, lịch sử Việt.

Thuan-thien-kiem-2.jpg

Bước vào thế giới của kiếm thần Thuận Thiên, bạn sẽ được trở về với đất Việt mến yêu hàng trăm năm trước, nơi cha ông mình từng sinh sống, lập làng, giữ nước, có thể đó chính là nơi bạn được sinh ra và lớn lên. Bạn được khám phá những địa danh lịch sử lẫy lừng trong sử sách dân tộc; xuôi ngược sông Hồng đến với Thăng Long - "kinh đô của các bậc đế vương muôn đời", phồn hoa đô hội, đến Sơn Tây - "xứ Đoài mây trắng lắm" thăm thành "đá ong khô ngấn lệ", tới Chí Linh nơi Lục Đầu giang - sáu dòng sông tụ họp cuộn sóng, còn vang mãi tiếng ca hội nghị Bình Than chống Nguyên Mông, xuôi cửa biển Bạch Đằng "bát ngát sóng kình muôn dặm, thướt tha đuôi trĩ một màu", "quan hà hiểm trở trời kia dựng" - nơi Ngô Quyền phá tan Nam Hán, Lê Đại Hành chống Tống, Trần Hưng Đạo nhấm chìm mộng xâm lăng của giặc Nguyên Mông tham cuồng, ra Vân Đồn dự trận lửa thiêu quân Nguyên Mông của binh tướng Trần Khánh Dư... lên Cổ Loa nghe thành ốc kể chuyện nỏ thần Liên Châu và chuyện tình bi thương Mỵ Châu - Trọng Thủy, về Bạch Hạc - kinh đô của các vua Hùng nghe chuyện "mẹ âu Cơ từ xa xưa cùng bao con đi khai thiên lập địa, Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả" trong tiếng trống đồng rền vang hoặc có thể quay về xứ Mường hiểm trở, kỳ bí… cũng như viếng thăm bao non xanh thủy tú thiêng liêng: Ba Vì, Tam Đảo, Yên Tử, An Phụ, Nghĩa Lĩnh, Côn Sơn…

Bạn cũng sẽ được gặp lại những cô Tấm, Thạch Sanh, chú Cuội, bà tiên, ông Bụt từng khiến ta khóc cười, mơ mộng thời thơ bé…

Không những thế, Thuận Thiên Kiếm còn có hệ thống chế tạo phong phú, hấp dẫn, như: chế tạo vũ khí, nghiền thuốc, luyện đan…

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 106 ra ngày 3/11/2008