- Uất ức vì không thu hồi được nợ, một phụ nữ đã nhờ tay giang hồ gây sức ép để đòi nợ với tiền công là 50% số tiền đòi được nhưng kết cục cả 2 dính vòng lao lý.

Thông tin từ công an Q.Gò Vấp, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (tự Dũng chùa, SN 1976) về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an cũng bắt giữ khẩn cấp đối tượng Dương Thị Bích Liễu (tự Thảo, SN 1973) để điều tra, xử lý về hành vi “che giấu tội phạm”.

{keywords}

Nguyễn Trọng Nghĩa và Dương Thị Bích Liễu tại cơ quan công an.

Lời khai 2 đối tượng cũng như kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan công an cho biết, ông Vũ Đức T (SN 1964, ngụ Q.Bình Thạnh) có vay mượn của Liễu 170 triệu đồng. Đến hạn, do ông T chây ì trả nợ, Liễu đã nhờ Nghĩa đòi nợ giúp với tiền công thỏa thuận là 50% trên tổng số tiền đòi được.

16h chiều 3/5, Liễu tình cờ phát hiện ông T có mặt ở tiệm tóc trên đường Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Gò Vấp nên gọi điện cho Nghĩa đến. Nghĩa cùng 2 đàn em (không rõ lai lịch) trong đó có 1 đối tượng trên Long, đến tiệm tóc cùng Liễu đòi nợ nhưng do ông T không mang theo tiền, bị chúng đánh hội đồng.

Chưa dừng lại, Nghĩa cùng 2 đàn em đưa ông T lên xe chở về phòng trọ của Nghĩa ở P.Thạnh Xuân, Q.12. Riêng Liễu về nhà nhưng một lúc sau lại đến. Tại đây, Nghĩa dùng chân đá gãy răng ông T nhưng ông này vẫn trình bày chưa có tiền trả nên Liễu bỏ về.

Băng nhóm của Nghĩa tiếp tục khống chế ông T đưa đến khách sạn S.K ở đường Cây Trâm, P.9, Q.Gò Vấp. Nghĩa lục túi ông T lấy 500 ngàn đồng rồi yêu cầu ông T gọi điện về cho vợ mang tiền đến trả nợ. Qua điện thoại, Nghĩa uy hiếp người nhà ông T nếu không trả tiền sẽ “xử đẹp” ông này.

Lợi dụng các đối tượng canh giữ mất cảnh giác, rạng sáng 4/5, ông T chạy thoát khỏi khách sạn và trình báo cơ quan công an. Khi công an vào cuộc đã bắt giữ Nghĩa và Liễu…

Đàm Đệ