Họ loạng choạng, nói líu nhíu và hướng về phía quầy gọi thêm một li nữa. Cảnh tượng này khá quen thuộc nhưng đó hoàn toàn không phải là những gã say bí tỉ bình thường vào cuối tuần.

Họ là các nhà điều tra bí mật tham gia vào sáng kiến ngốn hơn 4.000 Bảng của một nhóm tổ chức địa phương nhằm kiểm tra xem các quán rượu có phục vụ một cách trách nhiệm hay không.  

Sáng kiến này được thực hiện bởi Hiệp hội An toàn cộng đồng Conwy và Denbighshire. Ba "nhân chứng chuyên nghiệp", gồm hai nam và một nữ, được một công ty giám sát tư nhân thuê để đóng giả người say.

Bộ ba này đã làm việc 9 đêm từ 8h tối đến 3h sáng với chi phí tổng cộng 4.200 Bảng - Roly Schwarz, một chỉ huy thi hành luật an toàn cộng đồng của Conwy và Denbighshire, xác nhận.

"Chiến thuật" của họ nhằm duy trì vỏ bọc bao gồm "bảo với người phục vụ rằng họ say", "nói năng líu nhíu", "ăn mặc nhếch nhác và bẩn thỉu" và "chuệnh choạng", thông tin cho biết.

Hiệp hội An toàn cộng đồng Conwy và Denbighshire bao gồm Hội đồng Conwy, Hội đồng Denbighshire, cảnh sát, ban cứu hỏa và y tế. Họ được chính phủ chi tiền.

Hiệp hội này khẳng định "Chiến dịch Say rượu" là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn tội phạm liên quan tới bia rượu và những cư xử phản xã hội.

Không ai bị phạt trong chiến dịch này song những ai vẫn bán rượu cho người say thì phải đi tập cải thiện cung cách phục vụ.

Thanh Hảo (Theo Mail)