
Nhà G, khu dân cư Đền Lừ 1, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội có 11 tầng. Nhưng nhiều năm nay, thang máy ở khu này hỏng thường xuyên. Đến mức, người dân của cả 11 tầng có một niềm tin bất diệt “việc leo bộ ở đây là việc dĩ nhiên phải thế”.
Mất chân thì bò lên nhà nếu thang máy hỏng
Ông Huấn, thương binh nặng ở tầng 11, chân bị cụt, khớp háng phải thay sau khi “được ở” khu Đền Lừ thì hàng ngày ông đành chấp nhận cảnh bò từ tầng 1 lên tầng 11. Với những người chân khỏe, việc leo từng ấy tầng đã quá khó khăn. Nhưng với ông Huấn, đó là cả một cực hình.
|
|
| Tòa nhà tái định cư Đền Lừ |
Bà Lê Thị Dần, tổ trưởng khu dân cư 11 Đền Lừ 1 cho biết, có lần, bò mệt quá, ông Huấn ngã dúi dụi, bị thương ở tay nằm cả tuần.
Khu dân cư ai cũng xót. Người lớn leo đã mệt. Các cháu nhỏ và các cụ già lại càng đáng thương hơn. “Nhìn các cụ già bò lên tầng, lên đến nơi thở không ra hơi, ai cũng xót xa”.
Nhưng bà Dần và bà Lưu Thanh Ngọc, bí thư chi bộ của khu dân cư 11 đã hàng chục lần đi kêu với Công ty kinh doanh nhà số 2, đơn vị trực tiếp quản lý tòa nhà nhưng không tài nào thay đổi được tình trạng.
Thang máy hỏng thì vẫn cứ hỏng. Và mọi người có leo bộ vất vả thì đó cũng là việc của mọi người.
Bà Dần cho biết, khu chung cư này đã xuống cấp, ai cũng ra rả nói, từ lớp tổ trưởng tổ dân phố này đến lớp mới khác lên thay cứ đua nhau đại diện cho dân đi đấu tranh, đi kiến nghị nhưng chẳng có thay đổi gì.
Câu trả lời duy nhất mà dân cư Đền Lừ nhận được từ Ban quản lý nhà là “đang chờ”. Nhưng chờ cái gì, chờ ai quyết định thì không một người dân nào được biết.
|
|
| Thang máy tại chung cư Đền Lừ |
Bà Lưu Thanh Ngọc cung cấp thêm, tòa nhà có 4 thang máy nhưng hỏng liên tục, mỗi lần hỏng là một lần cư dân tòa nhà mòn mỏi chờ đợi người đến sửa cho.
“Nhưng hình như thang máy này quá cũ rồi nên nó hết khấu hao, có cố gắng sử dụng cũng chỉ là ngày một ngày hai vì cứ sửa xong vài ngày là lại hỏng cả tuần”.
“Dân trong chung cư này biết là khu nhà của mình đã xuống cấp rồi thì cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng thang máy là thứ cần thiết nhất với cuộc sống thì không thể nào không có và không thể nào mất an toàn như vậy”.
Thang lên tầng 10 rồi… tụt tự do xuống tầng 7
Chị Mai, cư dân phòng 1010 tòa nhà G, khu dân cư Đền Lừ 1 kể lại câu chuyện hú hồn khiến nhiều khi chị không dám đi thang máy.
Nhà ở tầng 10, biết thang cũ, hay hỏng nhưng chẳng nhẽ leo bộ suốt. Vì vậy, chị vẫn phải đi thang máy, nhất là đi với con nhỏ. Có lần, thang đưa chị lên đến tầng 10 để vào nhà, nhưng cửa thang máy lại không mở cho người ở trong ra.
Thang đứng yên vài phút rồi … rơi tự do xuống tầng 7. Lúc này, chỉ có mình chị Mai đứng trong thang máy.
“Lúc ấy cứ chuẩn bị tinh thần để chết rồi, gào thét thảm thiết. Thế nào mà đến tầng 7 thang lại đứng lại, im lìm một lúc rồi kẽo kẹt mở ra cho mình chạy thoát. Sau này, chuyện rơi ý cũng lặp lại đôi lần, vẫn sợ nhưng giờ đành chấp nhận, cố vượt qua nỗi sợ hãi mà đi tiếp chứ làm sao'.
|
|
| Chiếc thang từng rơi tự do tại Đền Lừ |
Nhưng chị Mai cũng không phải là trường hợp duy nhất ở tòa nhà Đền Lừ bị như vậy. Rất nhiều hộ dân ở đây khi được hỏi đều đồng loạt “tố” thang máy xuống cấp.
Có người bị nhốt treo lơ lửng trong thang máy giữa tầng 10 và tầng 11 cả tiếng vẫn không tài nào chui ra được vì nút chuông gọi báo phía trong ấn thế nào cũng không chịu kêu.
Điện thoại vào thang máy lại mất song. Lúc này, cách xử lý duy nhất chỉ là cố gắng chờ đợi và gào thật to, hi vọng có ai nghe thấy để… cứu ra.
Cá biệt nhất là trường hợp của chị Mai, bị nhốt trong thang máy quá lâu, không ấn nút gọi được, bảo vệ tòa nhà lại ở tầng 1 không nghe thấy, chị đành gọi cho… chồng đang đi làm ở ngoài chạy về nhà cứu ra khỏi thang.
Bà Dần lo lắng “thanh niên bị kẹt trong thang máy lâu còn đỡ, các ông bà già mà bị kẹt trong đó cả tiếng, lúc đưa được ra ai cũng thở gấp gáp, mặt mũi nhợt nhạt không còn giọt máu nào vì sợ hãi và vì thiếu không khí để thở”.
Câu chuyện “sống trong sợ hãi” ở chung cư với nỗi lo về thang máy của người dân không biết khi nào mới chấm dứt. Một người dân xin dấu tên ở khu Đền Lừ cho rằng “Có khi cứ phải mời Ban quản lý tòa nhà đến đây, đi thang máy một lần cho biết thì họ mới quan tâm hơn đến đời sống của chúng tôi chăng?”
| Ngày 22/4/2011, Bộ
Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số
08/2011/TT-BLĐTBXH về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao động đối với thang máy điện” (QCVN: 02/2011/BLĐTBXH).
Mỗi thang máy phải có nội quy sử dụng an toàn riêng. Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành thang máy phải được huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình đảm nhận; được huấn luyện an toàn lần đầu trước khi giao việc, huấn luyện an toàn định kỳ hàng năm và được cấp thẻ an toàn theo quy định; hiểu được tính năng kỹ thuật của thang máy mà mình phụ trách; biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan đến thang máy; biết cách khắc phục các sự cố khẩn cấp theo hướng dẫn của đơn vị lắp đặt. Chỉ sử dụng thang máy có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn và đã đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp mất điện hoặc đang sửa chữa phải treo biển thông báo tạm ngừng hoạt động ở các tầng dừng và cắt cầu dao điện vào thang máy. Khi vận chuyển loại hàng có khả năng gây cháy, dễ kích thích nổ hoặc độc hại phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt. Cấm vận chuyển các loại hàng này cùng với người. Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định bất thường. Các thang máy làm việc trong điều kiện làm việc bình thường thì chu kỳ kiểm định không ít hơn 5 năm một lần. Các thang máy làm việc trong điều kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao thì chu kỳ kiểm định không ít hơn 3 năm một lần. |
Thu Lý