-  Chúng tôi tìm đến nhà của vợ chồng ông Lê Nhung và bà Phan Thị Hoa (thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vào một ngày gió. Trong căn nhà nhỏ, đôi vợ chồng già đang thay nhau chăm sóc cho cô cháu nội bị hội chứng Down bẩm sinh. Thấy người lạ, cô bé nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ngơ ngác rồi chạy nép vào lòng bà.

TIN BÀI KHÁC

Tên của cô bé bất hạnh đó là Lê Thị Phương Chi, em sinh ngày 14/01/1998 tại Đắc Lắc. Ngay từ lúc chào đời, em đã mang trong mình căn bệnh Down ác nghiệt. Lên 5 tuổi em lại phải mồ côi cha. Ông Nhung xoa đầu cháu, thở dài nhớ lại cái ngày người con trai của ông ra đi do đột quỵ, ngay trong lúc người con dâu còn đang mang thai đứa con thứ hai. Rồi chị cũng bồng bế đứa con đi theo người khác, gửi lại bé Chi cho ông bà nội nuôi nấng. Từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, bé Chi lớn lên trong tình thương và sự bảo bọc của ông bà nội. Có lẽ trong tâm hồn non nớt của cô bé 15 tuổi này, hình bóng về cha, về mẹ cũng nhạt nhòa như tương lai của em. Không biết mai này ông bà già yếu rồi, em sẽ ra sao khi không còn ai chăm sóc..

Gia đình ông Nhung – bà Hoa thuộc diện hộ nghèo của xã Duy Thành. Ông bà cũng đã ngoài lục tuần, không còn đủ sức khỏe để làm việc nặng nhọc. Ba con người nương nhau sống qua ngày với mấy mảnh ruộng nhỏ. Bà con lối xóm thương tình lúc thì cho bé Chi nải chuối, lúc thì hộp sữa. Dù đời sống cùng cực, ông bà vẫn ráng nuôi nấng đứa cháu nhỏ khôn lớn. “Việc nuôi một đứa con nít đã khó, huống hồ chi nuôi một đứa cháu bị bệnh Down.” - bà Hoa bộc bạch. Chúng tôi được biết, mỗi tháng bé Chi được nhận trợ cấp số tiền 180.000 đồng từ Hội Lao động Thương binh và Xã hội xã Duy Thành. Nhưng có lẽ số tiền ấy không đủ trang trải cho cảnh khó khăn của gia đình.

{keywords}
Bé Phương Chi bên ông bà nội

Biết rõ tình hình bệnh của cháu mình, nhưng vì không muốn bé Chi thiệt thòi với chúng bạn cùng trang lứa trong xóm, nên ông bà quyết định cho Chi đến trường. “Việc học tập của nó chỉ là đến trường, chơi cùng bạn bè, còn việc đánh vần, viết chữ thì nó không hề biết. Mười mấy tuổi đầu mà nó cứ như con nít lên ba, nhìn nó thua thiệt bạn bè tui buồn lắm chớ.” – Ông Nhung xót xa. Nhưng việc đến trường của bé Chi cũng phải dừng, do trường xa, việc đi lại bất tiện và điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên Chi buộc phải nghỉ học. Em lại quẩn quanh góc vườn, hiên nhà, tiếp tục sống cuộc sống ngây ngô của đứa trẻ lên ba, đâu hay biết những nỗi buồn hằn sâu trên khuôn mặt ông bà nội…

Những tháng ngày trong cảnh nghèo vẫn cứ đeo bám đôi vợ chồng già. Ngoài sân, đứa cháu không bao giờ lớn vẫn hồn nhiên như ngày em được sinh ra. Ông Nhung và bà Hoa hết nhìn cháu rồi lại nhìn quanh căn nhà cũ kỹ. Nỗi lo lắng của ông không chỉ dừng ở cảnh nghèo không có tiền nuôi cháu, đó còn là sự hoang mang cho những ngày tháng sau này. Ngộ ngỡ ông bà già yếu, ngộ nhỡ ốm đau, ngộ nhỡ khuất bóng ra đi thì tương lai đứa cháu tội nghiệp sẽ về đâu?

Huỳnh Hà – Sơn Đoàn

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Ông Lê Nhung, ông nội bé Lê Thị Phương Chi. Trú tại thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 0932126609.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Lê Nhung ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn