- Bố mất khi hai chị em còn nhỏ, còn mẹ qua đời năm 2010, chị em Thương trở thành những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

TIN BÀI KHÁC:

Chị gái Đặng Thị Thương (sinh năm 1994) và em trai Đặng Ngọc Hoan (sinh năm 1996) tại khu 3, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phải sống hết sức chật vật. Khó khăn, bệnh tật khiến hai chị em sống khép kín, không muốn giao tiếp với ai...

{keywords}
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 2 chị em nương tựa vào nhau sống

Con đường đất đỏ dẫn chúng tôi đến căn nhà tuyềnh toàng, cũ rích nằm sâu trong ngõ vắng. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, rêu phong, sơ sài đến tạm bợ, tất cả như hoang sơ gợi nỗi buồn ám ảnh, khiến những người đến nơi đây đều có cảm giác hiu quạnh.

Chúng tôi hẹn trước hai chị em Thương mới ở nhà, vì hiện nay hai em đang học ở trường Trung cấp nghề Herman Gmerner Việt Trì và tham gia đi bán tăm cùng Hội người mù.

Năm 1998, bố của hai em mất do mắc bệnh đứt mạch máu não. Một mình mẹ của Thương và Hoan tần tảo nuôi con nhỏ ăn học, cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp thuần túy với rất nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ. Tưởng chừng như có mẹ làm chỗ dựa, nhưng năm 2010 tai họa bất ngờ đến với gia đình nhỏ ấy khi người mẹ đột ngột qua đời.

Từ nhỏ Thương đã không mọc được tóc. Gia đình cũng từng đưa em đến bệnh viện huyện thăm khám nhưng không phát hiện ra bệnh. Họ nói phải đưa đi Hà Nội nhưng suốt từ đó cho đến nay, trong nhà chưa lúc nào có nổi 300 trăm nghìn, ăn còn không đủ, huống chi nghĩ đến chuyện đi Hà Nội khám bệnh...Đến giờ Thương đã trở thành thiếu nữ nhưng vì đầu không có tóc, cứ trọc lốc trắng hếu nên em dường như không tiếp xúc với bên ngoài, ra khỏi nhà là đội mũ, bịt khăn kín mít.

Về phần Hoan, từ nhỏ em đã rất ít nói. Từ sau cú sốc lớn của gia đình, bố mẹ lần lượt qua đời nên Hoan càng trở nên lầm lì, nhiều hôm cả ngày không nói câu nào, cũng chẳng bước chân ra đến cửa.

{keywords}
Từ nhỏ, Thương không mọc được tóc nhưng gia đình không có tiền cho em đi khám

Thương tâm sự: “Bố mẹ mất khiến chúng em trở thành những đưa trẻ mồ côi, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, cơm cũng chỉ bữa no bữa lưng bụng. Nhà bác em ở ngay cạnh nhà nhưng cũng nghèo lắm. Hai chị em vừa đi học nghề và tham gia đi bán tăm cùng Hội người mù. Em chỉ ước mong chị em em sau này có việc làm ổn định".

Hiện nay, hai chị em Thương và Hoan đang ở cùng ông bà nội, phần nương tựa vào ông bà, phần đỡ đần ông bà cơm nước. Cuộc sống chật vật, bệnh tật khiến hai chị em gần như không có tương lai....

Mong sao những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hai em, cho các em thêm một điểm tựa để hai em tự tin hơn trong cuộc sống tương lai...

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

1. Gửi trực tiếp: Em Đặng Thị Thương Khu 3, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình em Đặng Thị Thương ở Phú Thọ)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn