Thương ngày nắng về tập 20 phần 2, lên sóng tối 17/5,  Khánh (Lan Phương) bị Thương (Thu Hà) cài bẫy vào khách sạn làm món mồi ngon cho Mạnh (Xuân Hảo). Đúng lúc Mạnh giở trò đồi bại, bà Hiền (NSND Lan Hương) cùng Đức (Hồng Đăng) và Liên (Thanh Hòa) cùng ập đến khiến Khánh ê chề. Trong Thương ngày nắng về tập 21 lên sóng tối nay, 18/5 trên VTV3, Khánh (Lan Phương) không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định ly hôn Đức và rời khỏi nhà bởi anh đã không còn tin cô.

Lúc Khánh ra khỏi nhà, bà Hiền nhiếc móc con dâu, yêu cầu cô để lại So vì đó là cháu đích tôn và Khánh có thể mang theo Sam. Khi nghe bà Hiền nói sẽ ở lại nhà với Đức, Khánh liền đáp trả và cho rằng mẹ chồng đã nhầm lẫn vì cô chỉ tạm thời ra khỏi nhà để bình tĩnh xử lý mọi việc và "quan trọng hơn hết là con không muốn nhìn thấy mặt mẹ". Khánh nói không có chuyện tự nhiên cô rời đi tay trắng để lại căn nhà mà cô đã gây dựng lên bằng mồ hôi nước mắt.

Biết chuyện, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) cùng em trai và các con đến tận phòng khách sạn nơi Khánh ở để đón con gái về. "Không sao đâu con, có mẹ đây rồi, về nhà với mẹ", bà vừa khóc vừa nói với Khánh. 

Khánh cùng hai con về nhà mẹ đẻ và tiếp tục bị Sam, So chất vấn về chuyện cô và Đức ly hôn khiến Khánh đau lòng hơn.

Diễn biến chi tiết Thương ngày nắng về phần 2 tập 21 lên sóng tối 18/5 trên VTV3.

Quỳnh An