- Dưới trời mưa, người phụ nữ khóc lóc đòi nhào xuống sông Hồng tự vẫn. Rất may, CSGT đã có mặt kịp thời...
 
Vào khoảng 12h20 ngày 13/8, trong lúc trời mưa to, do buồn chán chuyện gia đình, chị Nguyễn Thúy Q. (SN 1985, quê ở Tây Ninh) đi lang thang trên cầu Chương Dương với ý định tự tử.
 
Người phụ nữ quần áo ướt sũng, vừa đi vừa khóc. Thấy vậy, Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam cầu đã tiếp cận người phụ nữ.
 
Được Thượng tá Đoàn và nhiều người đi đường khuyên can nhưng chị Q. vẫn khóc lóc đòi lao xuống sông Hồng tự tử. Thượng tá Lê Đức Đoàn đã phải giữ chặt chị Q. , không cho người phụ nữ tiếp cận lan can cầu và gọi Công an phường Phúc Tân tới hỗ trợ.
 
Nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng đưa xe chuyên dụng lên khu vực cầu Chương Dương đưa chị Q. an toàn về đồn Công an phường.
 
Tại Công an phường, người phụ nữ vẫn khóc lóc đòi tự tử, không chịu cung cấp địa chỉ gia đình và số điện thoại người thân. Phải mất gần 2 giờ kiên trì giải thích, động viên chị Q. mới cho biết số điện thoại của chồng.
 
Sau đó không lâu, chồng chị Q. có mặt. Anh này cho biết, gia đình sống ở khu vực phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hai vợ chồng họ đang có một con nhỏ 11 tháng tuổi và có chuyện cãi vã, dẫn đến việc chị Quỳnh chán nản đòi tự tử.

Thượng tá Đoàn đã từng nhiều lần được khen thưởng vì cứu người trong lúc làm nhiệm vụ.
 
 T.Nhung