Thúy Anh tâm sự với VietNamNet về bệnh tình của mình:

Những ngày qua, showbiz nhuốm màu ảm đạm vì tang lễ của nghệ sĩ Anh Vũ hay bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình đã di căn vào tủy làm liệt hoàn toàn nửa người. Mới đây, nhiều diễn viên bất ngờ hay tin và thương xót cho hoàn cảnh của diễn viên Thúy Anh: bị úng thủy dẫn đến xuất huyết não thất, liệt hai chân sau khi sinh con.

VietNamNet đã tìm gặp Thúy Anh để thăm hỏi tình hình. Nhà nữ diễn viên nhỏ, xập xệ, bề ngang lối đi vào chỉ hơn 1m, nằm lặng lẽ trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, TP HCM. Người đẹp sinh năm 1991 từng gây ấn tượng qua loạt phim Tình hoa muống biển, Kén mẹ chồng, Những mảnh đời giông bão, Trận đồ bát quái... giờ đây ngồi trong một góc phòng, vẻ mặt mệt mỏi, nhợt nhạt.

{keywords}
Thúy Anh ngồi một chỗ, trò chuyện với đôi mắt buồn. 

Thúy Anh kể, 6 tháng trước, sau khi sinh bé thứ 2, cô bị đau đầu. Ban đầu, cô cứ nghĩ là triệu chứng gì đó thông thường. Đến khi đau quá, cô mới nhờ mẹ đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Thúy Anh nằm viện được 3 ngày, đến sáng ngày thứ 4 thì phát hiện mình bị liệt. Các bác sĩ cho biết, não Thúy Anh bị úng nước sau khi sinh con, di chứng thành giãn não thất, xuất huyết não. Lúc này, cô mới biết triệu chứng nhức đầu là dấu hiệu xuất huyết não. Việc máu chảy dồn về một bên làm chèn ép não liệt chân. Đây là hiện tượng nguy hiểm xảy ra ở phụ nữ có thai với tỷ lệ khá hiếm, khoảng 1%.

Hiện tại, Thúy Anh cho biết sức khỏe tạm ổn. Mỗi ngày cô uống thuốc kết hợp tập vật lý trị liệu. Mỗi thứ 4 hàng tuần, cô được mẹ đưa vào bệnh viện tái khám, lấy thuốc. Mỗi lần lấy thuốc tốn hơn 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu thời gian tới trong não Thúy Anh chảy quá nhiều nước thì cô bắt buộc phải phẫu thuật đặt ống dẫn lưu để hút nước ra. Gia đình tiết lộ, vì hoàn cảnh nên chỉ có thể chọn loại ống rẻ nhất cũng mất khoảng 8 triệu đồng. Đặt loại ống này dễ bị nhiễm trùng, nếu đặt ống tốt thì tốn khoảng 70 – 100 triệu. Còn búi dị dạng mạch máu não nằm sâu bên trong nên phải bắn tia X, chi phí khoảng hơn 40 triệu.

{keywords}
Lúc phát bệnh, chân Thúy Anh hoàn toàn không cử động được, bây giờ cũng chỉ có thể cử động rất nhẹ. Mỗi tối, mẹ Thúy Anh phải bóp tay chân cho con, nếu không các ngón sẽ quặp lại, không duỗi thẳng được, lúc nào cũng run bần bật.

 

{keywords}
Chị Thanh tranh thủ bóp chân cho Thúy Anh trong lúc trò chuyện.

“Bệnh của tôi phải trị lâu dài, không nói trước được điều gì. Nếu việc đặt ống gây nhiễm trùng thì tình hình sẽ rất phức tạp. Hôm qua tôi vừa mới khám xong. Bác sĩ nhắc tôi rằng có thể biến chứng vào tim. Tôi cũng không biết phải làm gì ngoài theo dõi tình hình”, Thúy Anh kể.

Bà Tịnh, mẹ Thúy Anh, là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Mỗi sáng, bà dậy sớm, giúp con gái làm vệ sinh, cho con ăn, uống thuốc vì hiện tại nữ diễn viên chưa thể tự làm điều gì. Bà Tịnh làm giáo viên dạy Ngữ Văn ở trường THCS Tân Sơn. Ban ngày, bà đi làm, trưa ghé nhà đưa cơm cho Thúy Anh rồi lại vào trường dạy buổi chiều.

“Tôi ngồi một chỗ, không tự làm gì được. Thậm chí, nếu muốn đi cầu, tôi chỉ có thể nhờ mẹ dìu đi vào buổi sáng, trưa hoặc tối. Các thời gian còn lại đều mang tã”, Thúy Anh ngập ngừng kể.

Bà Tịnh luôn chực rơi nước mắt khi kể về con gái. Hồi xưa, bà ở dưới quê, sau khi ly hôn chồng thì đưa hai con (Thúy Anh và em trai – PV) vào TP HCM thuê nhà ở. Lương giáo viên không nhiều nhưng cũng đủ sống. Tuy nhiên, khi Thúy Anh bị bệnh đột ngột thì gia đình lâm vào cảnh khó khăn, phải vay mượn nhiều. Thậm chí, gia đình bà không có khả năng trả tiền thuê nhà nên phải dọn vào ở nhờ nhà một người cậu. Em trai Thúy Anh sinh năm 1994, đã lấy vợ, ở riêng, vừa tốt nghiệp nên chưa tìm được việc.

{keywords}
Dù tự nhủ phải lạc quan nhưng Thúy Anh vẫn bật khóc vì quá buồn.

“Tôi tham khảo ý kiến bạn bè nhiều lắm vì bệnh Thúy Anh không phải dễ chữa. Hiện tại, chỉ có hai bệnh viện chữa được cho con tôi. Tôi nhờ các em vay nợ hơn 200 triệu nhưng vẫn chưa thấm vào đâu nên chỉ đành cho con tập vật lý trị liệu và uống thuốc cầm chừng. Khi nào con mệt quá, tôi mới đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ban ngày, tôi đi làm kiếm tiền trang trải nợ nần, thuốc men, tối về tôi coi sóc con. Nhìn con, tôi lo lắm, lo ngày lo đêm nhưng không biết làm sao. Phía nhà trường biết hoàn cảnh nên công đoàn có hỗ trợ cho tôi vay một ít, bây giờ mỗi tháng trừ nợ vào lương.

Tôi không muốn nói ra vì sợ Thúy Anh buồn. Bác sĩ nói búi dị dạng nằm sâu trong não thất, bể não bị giãn nên chỉ có thể theo dõi tình hình. Nếu can thiệp được thì bác sĩ đã can thiệp rồi. Nhiều hôm nay, tôi động viên để con dũng cảm đối diện bệnh tật”, bà Tịnh bật khóc.

Chị Nam Phương, dì ruột Thúy Anh, nói thêm: “Vì não úng nước nên trí nhớ của Thúy Anh không ổn định, lúc nhớ lúc quên. Hôm trước, Thúy Anh bảo tôi: “Một tháng nữa con sẽ khỏe lại, chuẩn bị được đi diễn lại rồi”. Nhưng thật ra đó là câu động viện của bác sĩ hồi con mới nhập viện. Khi ấy, tình trạng của con chưa chuyển biến xấu như bây giờ”.

Hỏi Thúy Anh, người chồng và bạn trai cũ có liên hệ giúp đỡ không? Nữ diễn viên thẫn thờ một lúc rồi từ chối trả lời vì không muốn nhắc lại. “Bé đầu tiên tôi gửi cho bố nó nuôi, còn người thứ 2 sau khi chia tay cũng không liên lạc gì”, cô nói ngắn gọn. Con thứ 2 của Thúy Anh đang gửi nhờ người quen nuôi. Mỗi cuối tuần, cô đều nhờ mẹ đưa đến thăm con.

{keywords}
Lối đi hẹp vào nhà cậu của Thúy Anh - nơi gia đình cô đang nương nhờ.

“Bây giờ, tôi chỉ mong nhất cơ thể mình hợp thuốc để não không chảy nước nhiều. Nếu phải đặt ống sẽ tốn tiền lắm mà gia đình mình thì không có điều kiện. Mỗi ngày, khi mẹ đi làm, tôi thường nghĩ cách nào để đi lại nhanh nhất, có thể tự phục vụ mình cho mẹ đỡ cực. Nếu khỏe lại, dù mất bao lâu đi nữa, tôi vẫn mong có cơ hội quay lại với nghề diễn xuất. Tôi cũng sẽ đi tìm lại con mình. Tôi không trách ai cả, coi như số mình bị vậy thì chịu thôi”, Thúy Anh điềm tĩnh nói.

Diễn viên Vân Thanh – người đồng hành cùng Thúy Anh chống chọi với bệnh tật, cũng là người đưa báo VietNamNet tìm đến nhà nữ diễn viên – cho biết: “Thật ra, tôi cũng không phải bạn của Thúy Anh. Tôi nghe thông tin từ ca sĩ Mai Yến Chi và một anh nhà báo nên quyết tâm đi tìm Thúy Anh. Vì em ấy chuyển chỗ trọ liên tục, rất khó tìm nên tôi cứ vừa đi vừa hỏi. Mất mấy ngày cũng tìm được em.

Thúy Anh bị bệnh 6 tháng rồi nhưng không chia sẻ với ai. Chính Thúy Anh nói xung quanh em ấy còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn mình nên không muốn làm phiền người khác. Nhưng giờ, khi biết mẹ đã hết khả năng lo cho mình, em ấy mới chịu lên tiếng.

Vì nhà của ông cậu quá nghèo nên chỉ hỗ trợ cho Thúy Anh một góc nhỏ trong này. Gần 1 tháng trước khi Thúy Anh dọn về đây, căn nhà rất bừa bộn, u ám. Tôi tìm gặp Thúy Anh vào giữa trưa. Em ấy ngồi một góc phòng như con mèo ướt, ảm đạm lắm. Thúy Anh còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ…”.

{keywords}
Góc nhỏ nơi Thúy Anh đang sống. Cô chỉ ngồi hoặc nằm trên giường cả ngày khi mẹ đi dạy. Đằng sau là bó hoa hướng dương mà chị Thanh tặng cô. "Sau này, dù có khỏe lại, bó hoa ấy vẫn sẽ theo tôi cả đời", Thúy Anh tâm sự.

Chị Thanh kể, khi đến thăm, chị có tặng bó hoa hướng dương với ý nghĩa mong Thúy Anh mạnh mẽ vươn lên. Nữ diễn viên đã khóc khi cầm bó hoa đó. Đến giờ dù hoa héo cả rồi nhưng cô vẫn giữ lại, không nỡ bỏ đi.

“Hồi mới biết mình bệnh, tôi chỉ hơi bất ngờ vì chưa hiểu hết bệnh tình. Sau này, tôi dần dần mới biết mình đang trong tình trạng gì. Tôi buồn, khóc rất nhiều, từng muốn cắn lưỡi chết để không làm phiền mẹ. Đó là cái ngày chị Thanh tìm gặp, tôi mới vực dậy thực sự, lạc quan hơn nhiều…”, Thúy Anh bỏ lửng câu nói.

Gia Bảo
Ảnh, clip: Minh Tuyền

Diễn viên Thúy Anh bị xuất huyết, liệt nửa người có thể phải phẫu thuật não

Diễn viên Thúy Anh bị xuất huyết, liệt nửa người có thể phải phẫu thuật não

 - Nữ diễn viên cho biết hiện tại, thuốc chỉ giúp não cô khỏe hơn nhưng không làm mất được nước trong não. Vì vậy, khi não bị tích nhiều nước, cô phải tiến hành phẫu thuật.