- Diện bikini diễn hài trên sân khấu, khiêu vũ và hôn công khai Đức Hải trong một tiểu phẩm, nghệ sĩ Thúy Nga đã có một liveshow khá ấn tượng khi tổ chức tại Hà Nội tối 29/3.

Liveshow "Xin lỗi em chỉ là con quỷ" của nghệ sĩ Thúy Nga ban đầu dự tính tổ chức vào đầu tháng 3 nhưng do một số việc phát sinh cũng như khâu xin phép kéo dài quá thời gian dự tính nên ê kíp thực hiện phải lùi lại 2 lần và chốt bằng ngày 29/3 tại Cung Hữu nghị Việt Xô.

Chính sự thay đổi về thời gian như vậy nên khâu bán vé cũng gặp nhiều khó khăn. Và các nghệ sĩ khách mời cũng phải chạy đôn đáo thu xếp công việc riêng để có thể có mặt và chỉ một trường hợp duy nhất có tên trong vé, băng rôn quảng cáo chương trình mà không xuất hiện (không rõ lý do vắng mặt vì BTC không nhắc tới) đó là nghệ sĩ Hiếu Hiền.

{keywords}
Thúy Nga và Chí Trung trong một tiểu phẩm.

Nghệ sĩ Thúy Nga tâm sự rằng đã rất lo lắng cho liveshow đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Thậm chí trước giờ diễn, nữ nghệ sĩ hài đã gần như bị tắt tiếng và phải cấp tốc nhờ ca sĩ Minh Quân đưa đi chích một liều thuốc ở chỗ bác sĩ quen thì mới có thể nói lại được.

Có thể nói với liveshow đầu tiên của mình, Thúy Nga đã đưa ra hết các sở trường: tấu hài, diễn kịch, hát. Sự hóm hỉnh, thông minh của nữ nghệ sĩ đa năng này thể hiện bằng các động tác hình thể thông qua các video clip, các tiểu phẩm diễn trực tiếp trên sân khấu.

Clip tiểu phẩm "Đêm kinh hoàng".

4 tiểu phẩm "Á hậu bị đánh", "Bà tôi", "Cặp đôi hoàn cảnh", "Đêm kinh hoàng" mà Thúy Nga đóng nhân vật chính cũng lột tả những vấn đề xã hội như: xu hướng thích khoe thân gây sự chú ý của các người đẹp có danh hiệu, nạn bạo hành trẻ, vấn nạn thích dạy con kiểu Tây, trào lưu thích ném đá của cư dân mạng.

Khán giả cũng được trải qua những hỉ - nộ - ái - ố trong tiểu phẩm "Cặp đôi hoàn cảnh", Thúy Nga diễn cùng Đức Hải và các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ. Thúy Nga bảo khi đưa tiểu phẩm này liveshow vào chị lo ngại rằng nếu làm không khéo sẽ bị nói là châm biếm những người khuyết tật. Vì thế khi diễn Thúy Nga tự nhận có đôi chỗ bị lúng túng.

{keywords}
Thúy Nga và Đức Hải hôn nhau trên sân khấu.

Thêm vào đó, sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Thành Trung, Quang Thắng (MC chương trình), Chí Trung, Vân Dung, Đức Hải, Chí Tài, Đức Thịnh (kịch), Minh Quân, Ngọc Anh (ca nhạc)… cũng đem lại cho khán giả sự bất ngờ, thích thú.

Nhưng Thúy Nga dường như hơi tham và thiếu tiết chế trong lần đầu tiên thực hiện một chương trình riêng khi đưa quá nhiều hình thức biểu diễn cùng quá nhiều ca sĩ là những bạn bè thân thiết hoặc đã từng hợp tác, biết nhau trong suốt quá trình làm nghề của mình vào.

{keywords}
Chí Tài, Vân Dung, Thúy Nga trong 1 tiểu phẩm.

Điều đáng tiếc nhất là đại đa số các ca sĩ tham gia không xử dụng kỹ thuật hát live mà đa phần là hát nhép. Tiết mục của ca sĩ Hồ Quang Tám lộ hát nhép rõ nhất. Bên cạnh đó 2 trong số 4 tiểu phẩm rơi vào tình trạng dàn trải.

Thời lượng liveshow kéo dài 4 tiếng đồng hồ đến tận 0h5' mới kết thúc. Tuy nhiên, còn khá đông khán giả vẫn nán lại đến tận nửa đêm thậm chí nhiều người còn tham gia mua những bức tranh do một họa sĩ vẽ Thúy Nga được trưng bày ở sảnh Cung văn hóa Việt Xô ủng hộ cho quỹ những người khuyết tật cũng là một thành công để Thúy Nga lấy làm mừng vì những công sức mà cô và ê kíp đã bỏ ra.

Một số hình ảnh trong liveshow

{keywords}
{keywords}

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
{keywords}

{keywords}
{keywords}

Bài và ảnh: Sơn Hà