Chiều 20/10, tàu 467 Hải quân đã đưa các ngư dân trên hai tàu cá QNa-90129 TS và QNa 90927 TS gặp nạn, bị chìm ở Trường Sa về đến Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) an toàn.

Trở về đất liền an toàn sau chuyến biển đối diện với “cửa tử”, nhiều ngư dân ôm người thân bật khóc.

W-380551429-653967516569360-8730999880664937760-n-1.jpg
Ngư dân không cầm được nước mắt khi về đến đất liền an toàn

Ông Lương Văn Viên - Thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS chia sẻ: “Về đến đất liền rồi có buồn, có vui”.

Cũng theo thuyền trưởng Viên, tàu của ông gặp nạn và chỉ chìm trong vòng 5 phút. Các thuyền viên trên tàu lúc đó chỉ lo thoát thân. Tận dụng các vật dụng trên tàu, cụ thể là 4 thúng lật ngửa, anh em thuyền viên bám vào đó để thoát nạn. Khi xong xuôi lên thúng kiểm tra lại mới biết được những anh em còn bị chìm, vì khi đó trời đã tối om.

“Khi đó, anh em quá mệt, người thì uống nước, người uống dầu”, ông Viên nhớ lại.

Đi biển từ năm 1998, Thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS khóc, kể thêm về giây phút tàu gặp nạn: “Khi đó anh em đang nghỉ ngơi, ăn uống trên tàu thì gặp nạn. Tàu gặp gió lốc ập đến bất ngờ, giật lật nghiêng liền nên không ai phòng bị kịp. 12 thuyền viên mất tích đang bị mắc kẹt trên tàu”.

W-394425532-335635229154010-356174148854518047-n-1.jpg
Ông Viên không cầm được nước mắt khi kể về vụ việc

Anh Trần Thuận (35 tuổi, xã Tam Quang, đi trên tàu QNa 90927 TS kể lại: “Lúc đó tôi cùng một bạn thuyền đang ở buồng lái. Lúc có lốc xoáy ai cũng bất ngờ vì người thì đang ăn mì tôm, người thì nằm nghỉ. Chỉ trong vòng 5 phút thì tàu lật, không có một ánh điện nào. Anh em tự kiếm đồ bám vô thân tàu".

Về được đất liền, anh Thuận cảm xúc buồn vui lẫn lộn, buồn vì những người bạn không qua khỏi khi gặp nạn ở biển, vui vì đã trở về gặp gia đình. “Sau này tôi vẫn bám biển”, anh Thuận quả quyết.

Chưa hết bàng hoàng sau chuyến biển bão táp, anh Võ Hồng Vũ (37 tuổi, thuyền viên tàu QNa 90927 TS) kể, lốc xoáy, sóng to làm nghiêng tàu. Lúc này, thuyền trưởng và mọi người hô hoán nhau tập trung bơm nước, nhưng tình hình không cải thiện.

“Lúc sau tàu nghiêng nhiều hơn, anh ném thúng xuống biển và nhảy theo để sống sót. May có tàu bạn đến cứu vớt. Còn một bạn thuyền của tôi vẫn mất tích, buồn lắm ”, anh Vũ chia sẻ.

Như tin đã đưa, khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực gặp nạn. Tàu có 54 lao động, đang hoạt động tại tọa độ 13037'N-114039'E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam) thì bị sóng đánh chìm.

Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên.

W-370225924-1008450803758836-360394662279984577-n-1.jpg
Thi thể ngư dân trên tàu cá QNa-90129 TS được đưa về đất liền

Cùng ngày, một tàu cá khác tại Quảng Nam cũng bị chìm khi đang hành nghề câu mực khiến 1 ngư dân mất tích.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, trú xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hoạt động cách bờ biển TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNa 90927 TS, hiện còn ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mất tích.

Sau đó, tàu 467 Hải quân đã đón 80 ngư dân của hai tàu cá bị chìm và một số người ở tàu khác để đưa về đất liền.