Theo Tân Hoa Xã, ngày 18 tháng 11 vừa qua,  một tỉ phú xuất thân từ bần hàn ở Trung Quốc đã trao tặng 68 ngôi biệt thự cho một làng nghèo.

{keywords}

Hai mươi năm trước đây, anh Tang Guo và vợ Jiang Peicui, đã rời vùng quê nghèo khó Gaoxing, tỉnh Sơn Đông để lên tỉnh Vân Nam làm việc như một người nhập cư. Và họ xin vào làm tại một công ty xây dựng.

Anh Tang làm việc rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc được thăng chức lên làm giám đốc. Sau đó anh thành lập một công ty riêng.

Cách đây 5 năm, công ty của anh mở rộng thành tập đoàn với hơn 20 công ty con trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải và sản xuất phim cộng với các chương trình truyền hình.

Luôn đau đáu một tuổi thơ nghèo khó, anh quyết định xây 69 ngôi nhà với tổng trị giá 300 nghìn nhân dân tệ tặng cho những người dân quê hương thay cho những ngôi nhà tồi tàn họ đang ở.

 Để dân làng của mình được sống trong những tòa nhà khang trang thuộc quyền sở hữu của họ. Những ngôi nhà này đều được trang bị đầy đủ điện nước ga và đường sá ngay liền kề.

Cư dân ở ngôi làng đã rất cảm tạ nghĩa cử cao đẹp này của anh.

Trần Linh (Theo Chinadaily)