- Hơn một ngày qua, người dân thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ với cái chết thương tâm của hai chị em ruột. Cảnh tang thương bao trùm cả xóm nghèo.

Bàng hoàng vụ nổ

Mới sáng tinh mơ khi màn sương của cái rét lạnh cuối đông khiến mọi người chưa ra khỏi nhà thì một tiếng nổ chấn động cả khu dân cư thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa khiến mọi người hoảng loạn.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ.

Lúc đó tui chạy qua xưởng thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Anh Ngô Minh bị thương máu chảy đầm đìa, tui chỉ kịp hô mọi người đưa đi cấp cứu. Phía trong nhà xưởng là thi thể 2 chị em ruột Kiều Thị Mỹ Loan (25 tuổi, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành) và Kiều Đức Thanh (16 tuổi, trú tại thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa) văng ra 2 hướng.” - ông Nguyễn Đức nhà hàng xóm kể.

Còn chị Nguyễn Châu Phương Uyên (25 tuổi, hàng xóm anh Minh) kể lại.: “Lúc ghe tiếng nổ thấy mặt đất rung chuyển, không biết chuyện gì, tui chạy ra khỏi nhà thì thấy căn nhà của anh Minh bị san phẳng. Một lúc sau định thần, nghe mọi người hàng xóm la hét, lúc đó tui mới biết là nổ bình áp suất lò tráng bánh”.

Do sức ép quá lớn của vụ nổ, nhiều máy móc và trần nhà bị xé toạc. Bình hơi được tìm thấy tại vườn nhà của một người dân cách đó khoảng 400m.

Chị Kiều Thị Phương (29 tuổi, vợ anh Minh, chị ruột của 2 nạn nhân) cho biết: Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng 14/1, chị đang ở nhà trên cho con nhỏ ăn. Lúc chị vừa mở cửa để xuống xưởng thì vụ nổ xảy ra. Cánh cửa nơi chị Phương đang đứng bị vỡ tan. Sức ép của vụ nổ hất ngược chị Phương về phía sau.

Nhìn xuống nhà dưới, tôi thấy căn nhà đã bị sập còn 2 đứa em thì văng đâu mất. Nếu tui đến sớm chút thì có lẽ tui cũng đã đi cùng với 2 đứa em rồi” - chị Phương kể trong nổi bàng hoàng và tiếng khóc nghẹn.

"Đã nghèo mà trời không thương!"

Ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Hai nạn nhân thiệt mạng là chị em ruột làm việc tại xưởng chế biến bánh tráng của người chị ruột.

{keywords}
Người dân trong thôn đứng ra quyên góp lo đám tang cho em Kiều Đức Thanh tại nhà. 

Nạn nhân Kiều Thị Mỹ Loan đã lập gia đình, có một con trai 3 tuổi, và sống cùng gia đình chồng tại xã Tam Giang (huyện Núi Thành). Khi tai nạn xảy ra, chị Loan đang mang thai gần 2 tháng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Loan lên xã Tam Nghĩa phụ chị ruột làm bánh hủ tiếu bán cho khách. Sau khi vụ việc xảy ra, thi thể chị Loan đã được đưa về nhà chồng để lo hậu sự.

Còn nạn nhân Kiều Đức Thanh là con trai út đến phụ chị làm bánh. Sau khi Thanh tử vong, cha mẹ của em là ông Kiều Đức Toản (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Biểu (59 tuổi) đã đến đưa thi thể em về để lo hậu sự.

Ông Mau cho biết hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Toản rất khó khăn, nhiều năm liền thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

Cách đây 10 năm, đứa con gái đầu của vợ chồng ông Toản đã tử vong do đuối nước. Giờ thêm Loan và Thanh tử vong trong vụ nổ này, vợ chồng ông Toản đã mất đi 3 người con.

Ông Kiều Đức Toản dường như không còn nước mắt để khóc cho 2 đứa con xấu số. “Rứa là hết rồi, chẳng còn chi nữa. Đã nghèo mà trời không thương, biết làm răng chừ” - ông Toản lẩm bẩm một mình trong đám tang của 2 người con.

Hiện anh Ngô Minh, người bị thương nặng trong vụ nổ đang được cấp cứu tại bệnh viện TW Quảng Nam tại huyện Núi Thành.

Ngay khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Mau đã đến kiểm tra hiện trường và trao số tiền hơn 10 triệu đồng để hỗ trợ mai táng cho 2 nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra công an huyện Núi Thành, vụ nổ bình hơi áp suất lò làm bánh hủ tiếu tại xã Tam Nghĩa là lời cảnh báo mất an toàn tại các cơ sở sản xuất nhỏ hiện nay ở các khu dân cư.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ để xử lý.

Vũ Trung