Mọi chuyện bắt đầu khi blogger Guy 'Yug' Blomberg đăng tải lên cộng đồng du lịch trên mạng xã hội X câu hỏi "Liệu có ai đó từng dùng ấm đun nước trong phòng khách sạn để giặt đồ lót hay không?".

aer34262436.jpg
Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng là không ít bình luận hé lộ "sự thật kinh hoàng". Nhiều người thừa nhận từng dùng ấm đun nước trong phòng khách sạn để nấu mì, giặt đồ lót,...

Tờ Independent sau đó cũng khẳng định, "việc luộc đồ lót bằng ấm đun nước trong phòng khách sạn dường như là một 'thói quen' có thật".

Asset 1.png
Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ Independent

Nữ du khách người Anh Rachel Fox cho biết: "Một cô gái từng đi cùng chuyến bay với tôi kể rằng, thi thoảng vẫn có người luộc đồ lót trong ấm đun nước. Do vậy, việc đầu tiên tôi làm sau khi nhận phòng khách sạn là đi cọ rửa ấm nước".

fsa23523.jpg
Nhiều ấm đun nước trong phòng khách sạn bị sử dụng sai mục đích. Ảnh: NZ Herald

Tiến sĩ Heather Hendrickson, giảng viên cao cấp về khoa học Sinh học Phân tử tại Viện Khoa học Tự nhiên và Toán học Đại học Massey ở Aukland (New Zealand), chia sẻ với Gizmodo rằng: "Những hành vi như vậy không chỉ ghê sợ mà còn rất nguy hiểm.

Việc luộc đồ lót trong ấm đun nước không thể tiêu diệt hết vi khuẩn, trái lại còn hình thành một số loại độc tố chết người".

Ngoài ra, bà cũng cho biết, ấm đun nước không thể làm sạch quần áo nếu không có chất giặt tẩy.