Kẻ bắt cóc, giam cầm và cưỡng hiếp 3 cô gái suốt một thập niên ở bang Ohio càng khiến dư luận Mỹ thêm chấn động khi báo chí tiết lộ một bức thư tuyệt mệnh mà y viết sẵn từ nhiều năm trước.

TIN LIÊN QUAN:
Chân dung chủ nô lệ tình dục gây chấn động nước Mỹ
Cuộc tẩu thoát ngoạn mục của 3 cô gái bị bắt cóc

{keywords}
Ariel Castro từng bị một người thân cưỡng hiếp khi còn nhỏ.

Theo tin từ CBS News, Ariel Castro, 52 tuổi, đã thú nhận mọi hành vi tội lỗi của mình trong lá thư dài viết tay cất giấu ngay trong nhà. Trong thư, "yêu râu xanh" này kể rằng hắn đã bị một người thân cưỡng hiếp khi còn nhỏ.

"Tôi không biết tại sao tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm một người nữa", trích lá thư được cho là do Castro viết năm 2004, cùng năm mà Gina DeJesus mất tích khi 14 tuổi. "Tôi đã có [2] trong tài sản của mình".

Lá thư cũng mô tả rất chi tiết về vụ bắt cóc Gina DeJesus, Amanda Berry và Michelle Knight, cùng với gợi ý Castro từng nghĩ đến việc tự sát vì những tội lỗi đã gây ra.

Đến thời điểm này, các nhà chức trách vẫn chưa công bố bức thư song phó Chỉ huy cảnh sát Ed Tomba xác nhận đó là "một phần bằng chứng nữa chúng tôi đã tìm thấy mà tôi không thể bình luận".

{keywords}
Yêu cầu tiền đóng bảo lãnh là 8 triệu USD, đồng nghĩa với việc Ariel Castro tiếp tục bị giam giữ chờ xét xử.

Trong khi đó, các công tố viên Ohio cho biết họ dự định tìm kiếm các cáo buộc giết người nhiêm trọng có thể mang án tử hình chống lại Castro. Các cáo buộc cũng gắn liền với những lần sảy thai do bị ép buộc mà một trong số 3 nạn nhân phải hứng chịu.

Trước đó, Ariel Castro, 52 tuổi, đã bị cáo buộc các tội bắt cóc và cưỡng bức nhằm vào Amanda Berry, 27 tuổi, Gina DeJesus, 23 tuổi và Michelle Knight, 32 tuổi.

Berry đã thoát khỏi ngôi nhà đày ải ngày 6/5 nhờ kêu cứu và được một người hàng xóm giúp đỡ.

Tim McGinty, công tố viên hạt Cuyahoga, cho hay, các tội danh giết người được dựa trên bằng chứng từ một trong 3 phụ nữ bị cầm tù trong nhà Castro, nơi mà "yêu râu xanh" này cưỡng bức cô và lạm dụng thân thể, bỏ đói nạn nhân nhằm khiến cô bị sảy thai.

"Tôi thực sự muốn tìm kiếm các tội danh cho mỗi một hành động bạo lực tình dục, cưỡng bức, mỗi một ngày bắt cóc, tra tấn độc ác, mọi hành vi cố ý giết người mà ông ta thực hiện bằng cách chấm dứt những lần thai kỳ do chính bị cáo gây ra với các con tin trong suốt cả thập niên", ông McGinty nói tại một cuộc họp báo. "Văn phòng của tôi sẽ tham gia vào một tiến trình chính thức, trong đó chúng tôi sẽ đánh giá để yêu cầu áp các tội danh đủ nhận án tử hình", ông nói thêm.

Ngày 9/5, Castro đã xuất hiện tại tòa án ở thành phố Cleveland trong bộ dạng bị còng tay và mặc quần áo màu xanh. Tiền bảo lãnh được xác định là 8 triệu USD, đồng nghĩa với việc y sẽ tiếp tục bị cảnh sát giam giữ trong quá trình chờ xét xử.

Thanh Hảo (Theo BBC, Slate, CBS News)