Những bức thư tình của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon gửi cho Patricia Ryan, người sau này trở thành vợ ông, sẽ được công khai trong tuần này.

TIN BÀI KHÁC:

Những bức thư tình của Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon sẽ được trưng bày tại bảo tàng vào hôm 16/3. (Ảnh: AP)

Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon qua đời vào năm 1994 ở tuổi 81, một năm sau khi vợ ông mất. Những bức thư sẽ được trưng bày tại Bảo tàng và Thư viện Tổng thống Richard Nixon tại Yorba Linda, California-trong ngôi nhà mà ông cất tiếng khóc chào đời.

Sáu trong số hàng chục bức thư lãng mạn mà ông đã gửi cho bà Ryan, người được ông gọi với cái tên trìu mến là "cô gái Di-gan", trong suốt hai năm tìm hiểu sẽ được công bố vào thứ Sáu (16/3) nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà.

Những bức thư cũng được cho là để thể hiện một góc nhẹ nhàng hơn của người đàn ông với nhiều tai tiếng khi rời khỏi Nhà Trắng trong tình trạng thất thế vào tháng Tám năm 1974 trong vụ bê bối Watergate.

Được biết, cặp đôi quen nhau trong đang đi xem vở "The Dark Town" tại một rạp hát ở thị trấn Whittier, phía Nam California.

"Mỗi ngày, mỗi đêm anh đều muốn nhìn thấy em và được ở bên cạnh em"-Nixon viết.

"Tuy nhiên, anh không hề có cảm giác sở hữu ích kỷ hay ghen tuông. Hãy cùng đạp xe dạo chơi vào ngày Chủ nhật, cùng leo núi trong những buổi cuối tuần, cùng đọc sách bên những đống lửa...hãy để chúng ta cùng nhau làm những việc đó và tìm thấy hạnh phúc thuộc về chúng ta."

Richard Nixon và vợ, bà Patricia Ryan

Những người ủng hộ Nixon hy vọng những lá thư, được viết vào giữa năm 1938-1940, sẽ cho thấy vị tổng thống thứ 37 của Mỹ cũng là người có chất thi sỹ và diễn tả tình yêu thành thật với người vợ của mình.

"Những bức thư là những câu chuyện thần thoại. Nó hoàn toàn không giống với người đàn ông tới từ cuốn băng Watergate mà mọi người từng biết"-Telegraph trích lời người quản lý bảo tàng, Olivia Anastasiadis.

Nixon cầu hôn Ryan khi họ đứng trên một mỏm núi nhìn ra Thái Bình Dương và tặng bà một chiếc nhẫn đính hôn trong một chiếc giỏ đựng đầy hoa.

Robert Bostock, tời từ Quỹ Richard Nixon, đồng tài trợ cho triển lãm, cho biết câu chuyện tình yêu của Nixon vẫn tiếp tục cho tới khi họ qua đời.

"Ryan luôn ở bên Nixon, bà không bao giờ để mất niềm tin vào ông ấy."-Robert Bostock nói.

Sầm Hoa (Theo timesofindia)