Một lần đi mua sắm và ăn chơi thâu đêm tại bar sang trọng ở Beverly Hill, tiểu thư có thể tiêu tới 50.000 - 60.000 USD. Thỉnh thoảng đỏ đen tại các casino "đốt" tới 300.000 USD để thỏa mãn thú vui.

Theo báo cáo thường niên của tập đoàn tư vấn tài chính Boston Consulting Group về tài sản tư nhân toàn cầu công bố hôm 7/6, số người được coi là triệu phú USD và thuộc tầng lớp giàu có chỉ chiếm 1% dân số thế giới.

Tuy nhiên, tổng số tài sản mà họ nắm giữ chiếm gần một nửa giá trị tài sản tư nhân toàn cầu và tỷ lệ này có xu hướng tăng lên. Bên cạnh việc dùng tiền vào những việc có ích cho xã hội, nhiều người đốt tiền vào những trò chơi ngông.

Những trò tiêu khiển có một không hai

Năm 2013, một thiếu gia trẻ mang tên Lavish mang dáng dấp của người Trung Đông đã thể hiện sự giàu có bằng nhiều cách thức khác nhau qua Instagram. Khi thì cậu đi dạo bằng Limousine, lúc thì thiếu gia buộc 4.000 USD vào bóng bay và thả lên trời hay mua cả chục chiếc iPhone chỉ để đập vỡ mỗi lần tức giận.

{keywords}

Dàn siêu xe dát vàng của Turki Bin Abdullah. Ảnh: ITV News

Cũng như Lavish, Turki Bin Abdullah, một hoàng tử Arab nổi tiếng với lối sống xa hoa, cũng thường xuyên trưng bày sự giàu có trên tài khoản Instagram. Turki sở hữu dàn siêu xe dát vàng và vận chuyển chúng đi khắp thế giới bằng đường hàng không, bất chấp chi phí đắt đỏ.

Theo Daily Mail, mỗi năm, hoàng tử Arab phải trả chi phí hàng nghìn bảng Anh để vận chuyển những chiếc siêu xe đến châu Âu. Ngoài việc sở hữu dàn xế khủng, Turki còn nuôi báo làm thú cưng và sở hữu phi cơ riêng.

Trong khi đó, Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, người luôn tự hào về số tài sản kếch xù chỉ đứng sau quốc vương Arab Saudi, lại nổi tiếng với việc chi hàng triệu USD để mua một hòn đảo và khắc tên thật to đến mức có thể nhìn thấy từ không gian.

Từ chữ cái H đến chữ cái D trải rộng hơn 3km và mỗi chữ dài hơn 500m, cao 1.000m. Điểm đầu của chữ “H” còn chạm tới eo biển dẫn tới vịnh Arab, giúp cho hai ký tự đầu tiên của cái tên chìm trong nước khi thủy triều lên, nhưng không hề bị mất đi.

Ngoài ra, tỷ phú Trung Đông phải thuê lượng lớn nhân công đào rãnh nước và công trình đặc biệt này cũng mất nhiều tháng để hoàn thành. Bên cạnh đó, ông cũng thích sáng tạo ra những thứ có kích thước siêu lớn, như chiếc xe tải lớn nhất thế giới - gấp 8 lần chiếc Dodge Power Wagon, với 4 phòng ngủ trong cabin.

Ngoài sở thích khoe sự giàu có. Hamad còn được biết đến là một nhà từ thiện hào phóng.

Tỷ phú phương Tây chơi ngông

Không chịu kém cạnh với đại gia Trung Đông, trên các trang mạng xã hội, chàng thanh niên Aleem Iqbal, đến từ thị trấn Solihull (Anh), luôn khiến nhiều người phải trầm trồ với dàn siêu xe, gồm Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari và Bentley.

Tự gọi bản thân là "Chúa tể Aleem", thiếu gia đến từ Solihull luôn "cố gắng" khoe mẽ triệt để sự giàu có và xa hoa. Anh thường xếp hàng loạt những chiếc chìa khóa và kèm theo những dòng chú thích như "Lambo, Lambo, Lambo và một chiếc Rarri".

Trong khi đó, Alki David, tỷ phú người Hy Lạp, lại tiêu khiển với trò treo thưởng 1 triệu USD tiền mặt cho người nào dám khỏa thân trước mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2010. Tuy nhiên, chưa ai nhận được giải thưởng này vào năm đó.

Là một thành viên thuộc gia tộc Leventis giàu có, năm 2008, ông trở thành cổ đông lớn của Leventis Favid Group, công ty sở hữu Coca Cola Hellenic – nhà máy đóng chai tại 28 quốc gia. Ngoài ra, David còn tham gia vào các công ty như nhà cung cấp truyền hình Internet FilmOn hay website mua sắm tại gia 9021go.com.

Triệu phú Sott Alexander được mệnh danh là người đàn ông phù phiếm nhất tại Anh với những thú chơi đốt tiền. Theo Daily Mail, răng của Alexander được bọc bằng loại sứ thời trang và tốt nhất của Nhật Bản, trị giá khoảng 55.000 bảng Anh.

Bên cạnh đó, anh có sở thích mua cả bộ sưu tập thời trang thay vì chọn lấy một vài chiếc. Mỗi năm, Alexander chi khoảng 300.000 bảng Anh cho quần áo của hãng Dolce & Gabbana. Anh từng xuất hiện trên chương trình tài liệu "Người mua sắm nhiều nhất tại Anh" của ITV.

Ngoài ra, Alexander còn mua một thị trấn ở Bulgari và đặt theo tên của mình. Đặc biệt nhất, người đàn ông này chi khoảng 100.000 bảng Anh mỗi năm để tiêm hoóc môn mỗi ngày, nhằm có được sự bất tử.

Phú nhị đại Trung Quốc - 'Có tiền là có tất cả'

Phú nhị đại, tức "thế hệ giàu có thứ hai", của Trung Quốc bao gồm con cái của những ông chủ tập đoàn lớn hoặc quan chức chính phủ. Ở một góc độ nào đó, phú nhị đại chính là "sản phẩm" của những người làm giàu song song với 30 năm phát triển kinh tế Trung Quốc.

Dorothy Wang, một tiểu thư giàu có mang trong mình hai dòng máu Trung – Mỹ đang theo học tại Đại học South California, cho biết một lần đi mua sắm và ăn chơi thâu đêm tại bar sang trọng ở Beverly Hill, cô có thể tiêu tới 50.000 - 60.000 USD.

Ngoài ra, cô gái trẻ còn thường xuyên bay tới thành phố Los Angeles để "trải nghiệm" trò đen đỏ tại các casino. Với quan niệm "chơi nhỏ sẽ xui xẻo", Wang "đốt" tới 300.000 USD chỉ trong 2 ngày để thỏa mãn thú vui.

Cô tự nhận đang sống "cuộc sống thất nghiệp hạnh phúc" và đang chuẩn bị kế thừa tài sản bạc tỷ của gia đình. "Vâng, cha mẹ tôi giàu có. Tôi có thể đi du lịch tới bất cứ nơi nào mình thích, mua bất cứ thứ gì mình muốn", Wang kiêu hãnh nói.

{keywords}

Năm 2015, Vương Tư Thông đeo 2 chiếc Apple Watch ở chân chú chó Vương Khả Khả, chụp ảnh và đăng lên Weibo với dòng chữ: "Hihi, lại có đồng hồ mới rồi. Đáng lẽ mình phải đeo 4 cái cho đủ 4 chân, nhưng như vậy thì phô trương quá. Đeo 2 cái thôi vậy! Các bạn có được như mình không?” . Ảnh: Weibo

Nổi tiếng nhất trong giới "thế hệ giàu có thứ hai" của Trung Quốc không thể không nhắc đến Vương Tư Thông, con trai độc nhất của Vương Kiện Lâm - người được mệnh danh là "đại gia giàu nhất trong các đại gia Trung Quốc".

Thay vì nhắc đến những phẩm chất của một doanh nhân dù anh đang giữ vị trí giám đốc trong tập đoàn Wanda, mọi người chỉ nhớ đến thói ăn chơi xa xỉ và sự ngông cuồng của thiếu gia họ Vương.

Trong thời gian theo học tại London (Anh), Vương Tư Thông đã nổi tiếng ăn chơi. Sau khi về nước, thói ăn chơi xa xỉ của anh ngày càng tăng. Trong lần sinh nhật thứ 27, Vương công tử bỏ tiền bao trọn bãi biển ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, để tổ chức đại tiệc và bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật.

Anh còn hào phóng tặng cho từng người tới dự tiệc những món quà đắt tiền như điện thoại hay laptop. Sau đó, Vương Tư Thông đăng ảnh lên trang cá nhân để khoe việc mời nhóm nhạc T-ara của Hàn Quốc tới hát mừng sinh nhật của anh với dòng chú thích: "Có tiền là có tất cả".

Trước đó, Vương công tử cũng từng chi 1,5 triệu USD để mời nhóm nhạc nữ AKB48 từ Nhật Bản sang Trung Quốc chỉ để mặc bộ đồng phục mà anh thiết kế và chụp ảnh cùng.

Chưa dừng lại, Vương Tư Thông còn dùng thú cưng để khoe sự giàu sang. Anh nuôi một con chó cảnh và đặt tên và Vương Khả Khả. Trên trang Weibo mà anh lập riêng cho nó, Vương Tư Thông từng đăng tấm ảnh Khả Khả đeo 2 chiếc Apple Watch ở chân.

Bên dưới bức ảnh là chú thích: “Hihi, lại có đồng hồ mới rồi. Đáng lẽ mình phải đeo 4 cái cho đủ 4 chân, nhưng như vậy thì phô trương quá. Đeo 2 cái thôi vậy! Các bạn có được như mình không?”.

Bên cạnh đó, chú chó này còn thường xuyên xuất hiện với dây đeo cổ hiệu BV hay Hermes, túi xách hồng hiệu Fendi và chỉ uống nước FIJI - loại nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu.

Những hành động của Vương Tư Thông thường bị chỉ trích. Thậm chí trang tài chính Yahoo còn gọi đó là "những hành động trẻ con".

(Theo Zing)