Những ngày này trên khắp các con đường ở TP Thanh Hóa, thương lái đã bày đủ các loại cây cảnh Tết. Các gian hàng bày bán dọc hai bên đường đường Lý Nam Đế, Đại lộ SEP, Lạc Long Quân, Dương Đình Nghệ…

Các gian hàng được chia lô bằng những vạch kẻ vôi. Để có chỗ nghỉ ngơi, bán hàng, các thương lái dựng tạm một cái lều nhỏ bên ven đường. Khi thời tiết hạ nhiệt sâu, để chống chọi được với cái lạnh thấu da thịt, các lái buôn phải đốt lửa để sưởi ấm suốt cả đêm.

Anh Đoàn Văn Đức cho biết, anh đã bán các loại cây cảnh Tết được hơn một tuần nay. Từ đêm 22/1, nhiệt độ xuống thấp, cộng với mưa phùn nên buổi tối càng thêm giá buốt. Ngoài mặc quần áo ấm, đắp chăn bông, anh phải đốt cả đống lửa to suốt đêm.

Một số hình ảnh tiểu thương trong ngày giá rét:

W-a1hhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Trời lạnh, các tiểu thương phải đốt lửa sưởi ấm thâu đêm
W-a2hhhhhhhhhhhhhh.jpg
Một số tiểu thương dựng lều để tránh gió
W-a3hhhhhhhhhhhhh.jpg
Để chống chọi qua đêm lạnh, các tiểu thương phải mặc áo phao kín bưng người
W-a4hhhhhhhhhhhh.jpg
Ngồi co ro giữa đêm lạnh bán cây cảnh
W-a5hhhhhhhhhhhhh.jpg
Những chiếc lều tạm là nơi nghỉ ngơi của các tiểu thương bán cây cảnh Tết
W-a6hhhhhhhhhh.jpg
Trên khắp các tuyến đường ở TP Thanh Hóa, đào, bưởi, quất đã sẵn sàng bán cho dịp Tết
W-a7hhhhhhhhhh.jpg
Các tiểu thương phải thức cả đêm trông coi cây cảnh
W-a8hhhhhhhhhhhhhh.jpg
Đống lửa sưởi ấm suốt đêm thâu