Thi thể của một số nạn nhân trong số 228 hành khách của vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Pháp đã được tìm thấy ở độ sâu 4.000m dưới Đại Tây Dương.

Xác máy bay vỡ tan tành dưới đáy đại dương Ảnh EPA

Những hình ảnh rùng rợn về ngôi mộ dưới nước, gồm cả nạn nhân Anh và Ireland, đã được tàu ngầm có gắn máy quay do robot điều khiển ghi lại.

Khi các nhà điều tra công bố một số hình ảnh ở Paris, họ cho biết, phần lớn xác của chiếc Airbus A330-203 đã được tìm thấy, gồm cả động cơ của nó. Thông tin mới này làm dấy lên hy vọng rằng hộp đen máy bay có thể tìm được, giúp giải đáp nguyên nhân tại sao chuyến bay AF 447 bay từ Rio de Janeiro tới Paris ngày 1/6/2009 lại gặp nạn.

Tuy nhiên, sau khi bị chìm dưới sức ép lớn và nằm sâu dưới biển suốt gần 2 năm, khó có thể đọc được dữ liệu từ hộp đen.

Xác nhận việc tìm thấy "một mẩu lớn" của máy bay, Bộ trưởng Giao thông Pháp Nathalie Kosciusko-Morizet nói, mẩu máy bay này chứa các thi thể có thể nhận dạng được.

Jean-Paul Troadec, Giám đốc Cục điều tra và phân tích (BEAR) nói: ‘Có thông tin tích cực đó là các mảnh vỡ nằm tương đối tập trung. Vì vậy, chúng tôi hy vọng tìm được các hộp đen".

Giám đốc Air France-KLM là Pierre-Henri Gourgeon nói thêm: ‘Đây là một thông tin tuyệt vời vì nó đem lại hy vọng rằng cuối cùng chúng ta cũng có một số thông tin về việc cái gì đã gây ra tai nạn - vốn vẫn là điều chưa thể giải đáp cho tới hôm nay".

Cuộc tìm kiếm tiêu tốn 8 triệu bảng do Air France và Airbus đồng đài thọ vì cả hai đều là trung tâm vụ điều tra hình sự liên quan tới thảm họa này. Hai hãng này đều đối mặt với cáo buộc giết người. Một cuộc tìm kiếm sơ bộ sau khi tai nạn xảy ra đã tìm được 50 thi thể và hàng trăm mảnh vỡ của máy bay.

Gia đình các nạn nhân đang đàm phán đòi bồi thường hàng triệu bảng và chỉ trích cách tìm kiếm xác máy bay, hộp đen.

Máy bay Airbus A330-203 của Air France rơi khi gặp bão. Các chuyên gia cho rằng bộ phận cảm ứng - còn gọi là các ống pitot, bị đóng băng và phát đi những thông tin sai lệch về tốc độ bay tới máy tính trên khoang.

    * Hoài Linh (Theo Mail)