
TIN BÀI LIÊN QUAN:
![]() |
| 3 HS bị “mất tích” từ trái qua: Bích - Chung – Long (Ảnh gia đình cung cấp) |
Thông tin trên đã được Công an P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM xác nhận. Từ đây, nghi vấn về một đường dây buôn bán trẻ em chính thức bị loại bỏ khi chính bản thân các em này thừa nhận là không bị ai dụ dỗ, đe dọa phải làm việc.
Trước đó, 3 em HS gồm: Phạm Ngọc Bích, Mai Hữu Chung, Hoàng Phi Long (cùng 14 tuổi và đều là HS lớp 8/5 Trường THCS Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) sau khi vào một xưởng may gia công ở Khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM, thì… “bặt vô âm tín”.
Thông tin trên đồng loạt xuất hiện trên các báo khiến cho người dân thêm hoang mang và đặt nghi vấn: Các em bị bắt cóc tống tiền hay là bị ép buộc vào một đường dây cưỡng bức sức lao động trẻ vị thành niên?
Theo đồng chí Lê Văn Khơ -Trưởng Công an P.Tân Hưng Thuận (Q.12) thì: “Gia đình 3 em đứng ra tố cáo em Lâm cùng chị T đã ‘dụ dỗ, bắt cóc các em - là một đường dây buôn người hết sức nguy hiểm… ’, nhưng qua công tác điều tra, chúng tôi cho rằng những tố cáo trên là thiếu cơ sở”, ông Khơ nói.
“Suốt gần 1 tháng qua, bản thân tôi đã huy động anh em trinh sát tỏa đi các hướng tìm kiếm. Song không mấy kết quả bởi địa bàn rộng quá” - ông Khơ cho biết.
Cũng theo công an P.Tân Hưng Thuận, trong thời gian triển khai công tác tìm kiếm, cả ba em HS này đã “lưu lạc” sang địa bàn Q.11 (TP.HCM) và vào làm cho một xưởng may quần Jean ở KP.8, phường Bình Hưng Hòa A với những cái tên mới. Để tránh phát hiện, cả 3 em đều gọi nhau bằng tên mới chứ không hề gọi nhau bằng tên Bích, Chung hay Long.
Việc 3 em HS được tìm thấy cũng hết sức bất ngờ. Theo công an P.Tân Hưng Thuận thì vợ chồng ông chủ xưởng may quần Jean này tình cờ đọc tin trên các báo và thấy hình cả ba em nên mới gọi các em lên gặng hỏi và phát hiện sự việc. Vợ chồng ông chủ đã yêu cầu em Chung cho số điện thoại gia đình. Sau đó chủ tiệm may này gọi thẳng vào máy của chị Gái (phụ huynh em Chung), lúc đó đang tìm các em ở các quận ngoại thành TP.HCM, đến đón về.
Hiện cả 3 em HS này đã được gia đình đưa về nhà tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
- Trần Hải
