Sự sang trọng và phong phú kỳ lạ của ngôi “mộ”!

Từ đó có thể hình dung ngôi mộ này là của một quốc vương Viking rất được sung kính. 

Các triều đại vương quốc Viking

Vị vua này được mai táng trong một chiếc thuyền gỗ dài 3,4m cùng với gươm, rìu và một chiếc sừng bằng đồng để uống rượu. “Mộ” của ông được chôn trong khu vực hẻo lánh Ardnamurchan của Cao nguyên Scotland và được các nhà khảo cổ xác định niên đại vào khoảng năm 1000 sau CN – thời kỳ đỉnh cao của “Triều đại Viking đệ Nhị”.

Phác thảo tái hiện ngôi mộ của vua Viking. Ảnh: Daily Mail.
Trong gần 200 năm, từ cuối thế kỷ thứ 8 cho đến Triều đại của Alfred Đại Đế, hải tặc Đan Mạch và Na uy thường xuyên quấy nhiễu, cướp phá bờ biển nước Anh. Thậm chí, chúng đã nhiều lần tiến sâu vào đất liền để gây chiến và xâm lược lãnh thổ. 

Tiến sĩ Hannah Cobb và những vật dụng tìm thấy trong mộ.
Chính Alfred Đại Đế đã thống nhất nước Anh chống lại quân xâm lược Viking và đánh đuổi hải tặc về lại bán đảo Scandinavia. Tuy nhiên, hòa bình chỉ kéo dài được hơn 1 thế kỷ.

Cận cảnh thanh gươm, chiếc rìu và chiếc trâm đồng bên trong ngôi mộ.
Khi quân Viking tái chiến với nước Anh lần thứ hai, những người Ănglo-Saxon – dưới sự trị vì của vua Aethelred bất tài đã đầu hàng và phải tiến cống rất nhiều tiền vàng, hàng hóa cho người Viking mỗi năm. Đến năm 1016, cuộc xâm lược kết thúc khi Canute trở thành vị vua Đan Mạch đầu tiên của toàn Anh quốc.

Chiếc trâm đồng đặc biệt nằm cạnh thi hài đức vua.
Căn cứ vào thời điểm của ngôi mộ, cũng như những vật tùy táng kèm theo đức vua, các nhà khoa học có thể nhận thấy mức độ giàu có của người Viking tại thời điểm ấy.

Phát hiện cực hiếm

Một trong hai chiếc răng còn lại của vua Viking - một phát hiện rất thú vị của các nhà khảo cổ học.
Khu đất chôn mộ có chiều dài khoảng 4 mét và rộng hơn 1m, tức là tương đương với kích cỡ con thuyền gỗ Viking được dùng làm quan tài. Theo thời gian, phần gỗ đã gần như mục nát hoàn toàn, chỉ còn lại khoảng 200 đinh tán kim loại được dùng để cố định ván gỗ là rơi rớt lại, cùng với những vụn gỗ li ti dính trên đó.

Tàu là tài sản quý giá nhất với người Viking. Nếu như một người Viking thượng lưu không chết trên biển, ông ta sẽ được chôn trong một chiếc thuyền trên đất liền như trường hợp vị vua Viking nói trên. 

Người Viking không muốn qua đời trên giường bởi họ sợ mình sẽ phải đi xuống địa ngục sương mù Niflhem. Ngược lại, nếu chết trong chiến trận, họ sẽ được lên Thánh địa Valhalla.

Họ tắm mỗi tuần một lần, nhiều hơn đa số người Anh ở thời kỳ ấy. Ngày thứ Bảy trong tiếng Scandinavi có nghĩa là “ngày đi tắm”.

Phụ nữ Viking rất được tôn trọng trong văn hóa Norse. Họ có thể tự do lựa chọn hôn phu cho mình cũng như tự do ly dị nếu muốn.

Chia sẻ với Daily Mail, các nhà khảo cổ cho biết thanh gươm chôn chung với đức vua có phần chuôi được trang trí rất đẹp, cùng với một ngọn giáo, một cây búa, một cái khiên cỡ đại, một chiếc trâm bằng đồng và ít đồ gốm. Ngoài ra còn có đá mài từ Na uy để mài sắc vũ khí.

Phần quan trọng nhất của ngôi mộ là hài cốt đức vua cũng chỉ còn lại vẻn vẹn 2 chiếc răng và vài mảnh xương. Theo Tiến sĩ Hannah Cobb của Đại học Manchester, sự hiện diện của chiếc sừng uống rượu bằng đồng và vũ khí chôn cùng – trong tín ngưỡng Viking cổ - là để phục vụ đức vua trong Thánh đường Valhalla trên thiên đường, nơi chỉ có những chiến binh Viking can đảm nhất mới được vào và trở thành bất tử. “Đầu tiên, họ đặt ông lên thuyền rồi xếp khiên che bên trên. Sau đó họ xếp đá thành từng lớp để che kín ngôi mộ”, tiến sĩ Hannah phỏng đoán.

Việc phát hiện thấy mộ Viking hình thuyền gỗ kiểu này, theo bà Hannah là cực hiếm, bởi vốn dĩ hình thức an tang này chỉ dành cho những nhân vật rất quan trọng và đặc biệt. Hơn nữa, đa số trường hợp lại được an táng ở khu vực gần biển và theo năm tháng đã bị nước biển xói mòn.

Trọng Cầm