- Đến rạng sáng 22/11, sau nhiều giờ quần thảo trên sông Giồng Ông Tố, người nhái mới phát hiện và vớt được thi thể người mẹ, riêng đứa con gái vẫn đang mất tích…

Như VietNamNet thông tin, khoảng 19h tối 21/11, chị N.N.A (41 tuổi) chạy xe máy chở 2 con nhỏ gồm bé trai tên P.G.P (11 tuổi) và bé gái tên P.Q.A (5 tuổi) ngụ đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú ra bờ sông Giồng Ông Tố, đoạn trong khu dân cư Văn Minh.

{keywords}
Đến rạng sáng 22/11, người nhái mới tìm thấy được thi thể người mẹ trong vụ ôm hai con nhảy sông Giồng Ông Tố tự tử

Khi đến gần bờ, người mẹ để xe lại rồi bất ngờ cùng 2 con nhỏ lao xuống sông Giồng Ông Tố.

Vụ việc khiến chị A. cùng con gái bị mất tích. Riêng bé P. do biết bơi nên kịp vào bờ, hớt hải chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu.

{keywords}
Người nhái đang quần thảo trên sông, lặn tìm bé gái bị mất tích

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận 2 cùng phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC TPHCM) nhanh chóng tổ chức cứu hộ và tìm hiểu nguyên nhân.

Sau nhiều giờ ngụp lặn, quần thảo trên sông Giồng Ông Tố, đến rạng sáng nay (22/11) người nhái mới phát hiện và vớt được thi thể chị A. Riêng bé gái vẫn đang mất tích.

{keywords}
Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập dõi theo vụ việc trong sáng 22/11

Đến hơn 9h30 sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm bé gái. Rất đông người dân hiếu kỳ vây kín trên bờ sông để ngóng thông tin.

Được biết, chị A. là Kiểm sát viên, đang công tác tại VKSND TP.HCM. Chiều cùng ngày, sau khi đón con đi học về, chị A. chở 2 cháu ra sông Giồng Ông Tố. Tại đây, chị nhắn tin cho chồng nhiều lần với nội dung sẽ nhảy sông tự tử cùng 2 con .

{keywords}

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Đến 12h trưa 22/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích trước đó tại khu vực cầu Giồng Ông Tố, cách hiện trường khoảng 700m. Sau khi khám nghiệm, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


Như Sỹ