![]() |
Từ Halloween (31/10), không ai nhìn thấy hay nghe tin gì từ Ha, một lập trình viên iOS đang làm việc cho startup Metromile. Tổng Giám đốc Metromile, Dan Preston, từng liên hệ với báo chí về vụ mất tích của Ha trong khi gia đình và bạn bè lập trang Facebook mới, mở cuộc tìm kiếm thanh niên 26 tuổi.
“Sáng hôm qua, Đội bảo vệ Bờ biển phát hiện một thi thể tại Vịnh San Francisco”, anh trai của Ha, Joseph, phát biểu trong họp báo ngày 13/11. “Qua nói chuyện với giám định y tế, dù khuôn mặt và cơ thể không thể nhận dạng được, quần áo, đồ đạc trong ví và điện thoại đều khớp với đồ dùng cá nhân của Dan”.
Cảnh sát San Francisco chưa xác nhận nạn nhân là Ha. Tuy nhiên, gia đình tin rằng thi thể vừa tìm thấy chính là Ha. Họ không tin đây là một vụ tự tử và cho biết Ha còn lên lịch đi khám bác sỹ vào sáng hôm mất tích. Theo gia đình, Ha dự định tham gia sự kiện việc làm vào ngày hôm sau, trên bàn làm việc còn có một tờ giấy ghi chú về việc trả lại chiếc áo vừa mua.
Văn phòng Giám định Y tế San Francisco đã đưa thi thể về và sẽ làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Gia đình Ha cũng tổ chức lễ tưởng niệm Ha vào thứ Sáu tuần này (14/11) tại Nhà thờ St. Matthew’s Lutheran.
