- Theo nguồn tin từ Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (thị xã Thuận An, Bình Dương), hai cháu bé nhập viện trong tình trạng ngủ li bì đã được xuất viện trong tình trạng bình thường.


Cháu Yến Nhi và mẹ - chị Vũ Thị Mai

Cháu Minh Đức và bố - anh Ích Thanh Tùng
Chiều ngày 17/2, bác sĩ Trương Tự Dựng, trưởng khoa cấp cứu cho biết, lúc 12 giờ ngày 16/2, bé trai Ích Minh Đức (12 tháng tuổi) được gia đình chuyển viện trong tình trạng say ngủ.

Đến 14 giờ cùng ngày, bé gái Nguyễn Vũ Yến Nhi (15 tháng tuổi) cũng được người nhà chuyển đến trong tình trạng tương tự.

Qua chẩn đoán, bác sĩ Dựng cho biết hai cháu lâm vào tình trạng giảm tri giác không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm có khả năng hai cháu được cho uống một loại thuốc gây ngủ, nhưng không có chứng cứ cụ thể nên không thể kết luận được.

Được biết, hai cháu bé trên là con của những lao động nhập cư từ miền bắc vào thuê phòng trọ làm ăn sinh sống tại khu vực ấp Bình Giao P. Thuận Giao, TX Thuận An.

Hàng ngày, bố mẹ hai cháu bận bịu với công việc mưu sinh nên đã gởi hai cháu cho bà Võ Thị Y (57 tuổi, quê quán Cần Thơ) trông nom.

Bà Y thuê phòng trọ trong khu vực này và nhận nuôi trẻ để kiếm thu nhập sống qua ngày. Hàng ngày bà trông nom 5 cháu bé từ sáng đến chiều với giá 650.000đ/tháng/bé.

Anh Ích Thanh Tùng, bố cháu Minh Đức kể lại, vào 7 giờ sáng ngày 16/2, như thường lệ anh đưa cháu đến phòng trọ bà Y. Vì có việc riêng nên đến 9 giờ anh đến đón cháu thì thấy cháu đang ngủ say. Bế về nhà cháu vẫn ngủ..

Thấy cháu ngủ có vẻ khác thường nên đến 12 giờ anh bế cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ khám và cho truyền dịch nên đến khoảng 15 giờ cháu mới thức.

Bước vào phòng trọ của chị Vũ Thị Mai chúng tôi bắt gặp nụ cười của cháu Yến Nhi đang trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Vừa xoa đầu con, chị Mai nói: “Ngày hôm qua cháu ngủ mê man. Đón cháu từ nhà bà Y về cháu vẫn thiêm thiếp. Lay gọi thì cháu mở mắt ra nhưng không biết gì. Thậm chí khi đưa vào nhập viện, đôi mắt cháu mở to nhưng cháu vẫn không có một phản ứng nào khi mũi kim truyền dịch chích vào người. Phải mất 6 giờ cháu mới tỉnh và bình thường trở lại".
 

 

Số thuốc được cơ quan chức năng tìm thấy tại phòng trọ bà Y

Sau sự việc trên, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của bà Y và phát hiện 16 loại thuốc không rõ nguồn gốc. Trong đó có 1 vỉ thuốc ngủ (loại 3 viên) chỉ còn 1 viên.

Bà Y thừa nhận số thuốc trên là của bà. Do bị bệnh nên bà đã phải thường xuyên sử dụng các loại thuốc này để điều trị.

Theo nhận định ban đầu của cán bộ Trạm y tế phường Thuận Giao, số thuốc này có xuất xứ không rõ và đều có tác dụng gây buồn ngủ.

Giải thích với cơ quan chức năng, bà Y cho biết để thuốc dùng hàng ngày nên không biết các cháu có lấy để uống hay không.

Được biết, bà Y không có nghiệp vụ bảo mẫu và việc giữ trẻ tại phòng trọ của bà là công việc tự phát, không phải là nhà trẻ hợp pháp.

Trần Chánh Nghĩa