Sau một đêm say, ông Marek Michalski, 56 tuổi, thấy mình nằm trên một băng ghế dài trong nhà xác ở bệnh viện Piotrkow, Ba Lan vì bác sỹ ngỡ ông đã chết.

{keywords}

Khi tỉnh dậy, ông thấy mình ở trong một cái túi và sau đó hét lên kêu cứu. Ông cố thoát ra ngoài cái túi. Sau đó các nhân viên đã gọi xe cứu thương.

Ông nói với một kênh truyền hình địa phương: "“Tôi nhớ là mình đã ngồi trên ghế đá và rồi tỉnh dậy trong nhà xác".”

“Ai đó phải trả giá về điều này, thật là một ác mộng. Bác sỹ không nhận ra là tôi còn sống và định khám nghiệm tử thi.”

Ông cho biết sẽ kiện các nhân viên bệnh viện  “Họ tin người đàn ông đã chết và tống ông vào một cái bao bịt kín.

Trần Linh (Theo Metro)