Sự việc xảy ra tại Coachella, một lễ hội âm nhạc lớn tại California (Mỹ). "Chúng tôi chụp ảnh để đăng tải (lên các mạng xã hội), nhưng rồi chiếc máy đã biến mất" - Laura Hunt Little, một nạn nhân cho biết. Nhiều người khác tại lễ hội cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bị ăn cắp điện thoại trong lúc không cảnh giác. 

Tuy nhiên, rất may là điện thoại của một số trong những người này đã kích hoạt "Find my iPhone" hay "find my phone" giúp họ xác định vị trí của máy khi bị thất lạc hay đánh cắp - Thông qua định vị GPS, một cuộc truy lùng tập thể diễn ra ngay sau đó. Các nạn nhân nhanh chóng xác định được vị trí của kẻ ăn cắp và báo cho cảnh sát. Reinaldo De Jesus Henao, một người đàn ông 36 tuổi, được xác định là thủ phạm và ngay lập tức bị bắt giữ. Trong ba-lô của anh ta, cảnh sát phát hiện có tới hàng trăm chiếc điện thoại. Anh ta được chuyển đến Trung tâm Cải huấn Larry D. Smith và được thả ra sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh. 

Một số nạn nhân của vụ ăn cắp đã được trả lại máy, trong khi vẫn còn khá nhiều người không biết đến việc tên trộm đã bị bắt và vẫn đang đi tìm tài sản của mình. Đây không phải lần đầu tiên tính năng "find my iPhone" giúp người dùng tìm ra kẻ trộm, và theo các nhà chức trách, việc tận dụng những tính năng như vậy để điều tra tội phạm không phải là một ý kiến tồi.