
Văn Mai Hương: Chờ đợi sự bất ngờ từ Lê Hiếu
Đây là Vanlentine đầu tiên của riêng cá nhân tôi được ở bên cạnh người mình yêu. Thực sự với tôi, khi cả hai đã yêu nhau rồi thì ngày nào cũng hạnh phúc, ngày nào cũng là Valentine hết chứ không chỉ riêng gì ngày 14/2. Valentine năm nay, cả tôi và Lê Hiếu đều phải đi diễn nên trước khi chạy show, cả hai chắc sẽ đi ăn tối và sau đó là đi diễn đến khuya. Là con gái lại đang ở tuổi teen với tâm hồn hơi bay bổng một chút nên tôi cũng rất thích một điều gì đó bất ngờ từ Lê Hiếu. Trong cuộc sống, tôi nghĩ điều gì càng tự nhiên và càng bất ngờ thì sẽ càng thú vị. Tôi cũng chuẩn bị cho Lê Hiếu một món quà thú vị, nhưng xin được phép giữ bí mật bởi tôi cũng muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ trong ngày lễ đặc biệt này.
![]() |
Đông Nhi: Valentine tặng quà cho tất cả mọi người
Valentine với tôi không chỉ là một ngày lễ đặc biệt của tình yêu mà đó còn chính là ngày đầu tiên tôi bước chân đi hát. Mùa Valentine này cũng là năm thứ 4 tôi được đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe. Có lẽ Valentine năm nay đặc biệt hơn mọi năm trước vì tôi cũng đã có một nửa đặc biệt của mình. Cả hai đều là ca sĩ nên thường những ngày này tôi và anh ấy đều phải đi diễn, không có nhiều thời gian để có giây phút riêng tư hay lãng mạng bên nhau. Chắc sau khi đi diễn xong tôi và anh ấy sẽ cùng bạn bè đi ăn uống rồi cùng đón Valentine, cũng như kỉ niệm 4 năm ca hát của tôi.
![]() |
Tôi cũng đã lựa chọn được rất nhiều món quà, đặc biệt trong ngày này không chỉ anh ấy mà tất cả bạn bè, người thân của tôi cũng đều được nhận từ tôi. Dù không biết biết anh ấy có chuẩn bị điều gì bất ngờ cho mình hay không, nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi.
Quỳnh Chi: Đón Valentine cuối cùng của ‘đời độc thân’
Với tôi chắc hẳn sẽ không còn Valentine nào ý nghĩa hơn năm nay, bởi chỉ sau ngày lễ tình nhân ít ngày tôi và anh ấy sẽ chính thức có một lễ cưới. Cả tôi và anh ấy thời gian này cũng đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến gần, nên cũng quên mất ngày lễ đặc biệt này. Valentine năm ngoái, vì bận công việc quá nên suýt nữa tôi cũng quên mất ngày ý nghĩa này. Hồi đó chúng tôi cũng chỉ mới tìm hiểu nhau nên còn e dè và ngượng ngùng nhiều lắm. Nhưng năm nay tình cảm của cả hai đều ngày càng tốt đẹp, hơn nữa đây cũng là một lễ tình nhân cuối cùng của ‘đời độc thân’ nên tôi cũng hy vọng đó sẽ là một ngày lễ thật đáng nhớ với những bất ngờ ngọt ngào từ anh ấy.
![]() |
Chung Thục Quyên: Phillip rất tâm lý và lãng mạng trong ngày Valentine
Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một người yêu lãng mạng và biết quan tâm như Phillip. Valentine đầu tiên của hai đứa chính là năm ngoái, tôi rất bất ngờ khi anh ấy đã đưa tôi đi tới một khán phòng có nhiều hoa và nến rất lãng mạng. Đó thực sự là một Valentine đầy hạnh phúc và bất ngờ mà anh ấy đã dành cho tôi, đây cũng được xem là một ngày lễ tình nhân lãng mạng nhất mà tôi từng có. Vì vậy tôi cũng luôn chờ đợi một sự bất ngờ và lãng mạng hơn từ anh ấy, nhưng tôi thích mọi thứ phải đến rất tự nhiên. Vì ngày lễ tình nhân là một ngày rất lãng mạng dành cho đối lứa, nên bản thân tôi cũng không thể tiết lộ điều bí mật mà mình dành cho anh ấy. Nhưng tôi cũng mong đây sẽ là một đêm Valentine lãng mạng và ngọt ngào nữa của tôi và anh ấy.
![]() |
Minh Hà: Valentine năm nào cũng rất bình thường
Tôi và anh Hải quen nhau từ năm 2004 đến nay cũng đã gần 10 năm rồi. Nhưng phải nói thật, Valentine nào của tôi với anh ấy cũng bình thường chứ không có gì đặc biệt cả. Thường những ngày này, nghệ sĩ phải đi diễn nên năm nào anh Hải cũng vắng nhà và tôi cũng đều đi theo anh ấy, sau đêm diễn cả hai cũng chỉ đi ăn thôi. Trước lễ vài ngày, anh Hải thường chọn mua cho tôi những món quà hoặc dành thời gian để cả hai đi chơi du lịch vài ngày rồi lại đi diễn. Là con gái nên khi nhìn các cặp đôi khác quấn quýt bên nhau, đôi lúc tôi cũng buồn và chạnh lòng vì ngày lễ đặc biệt như vậy mà cả hai đều phải đi làm. Nhưng vì hiểu đặc trưng công việc của anh, nên tôi cũng thông cảm và càng thấy thương anh nhiều hơn.
![]() |
Anh Hải cũng không phải thuộc tuýp người lãng mạng cho lắm, nên tôi cũng không chờ đợi gì nhiều từ sự bất ngờ của anh ấy. Thậm chí có năm Valentine tôi còn phải cố ý mua tặng anh ấy một cuốn truyện ngắn nhắc người ta phải quan tâm đến người mình yêu nhiều hơn, nhưng rồi vì công việc của anh ấy quá bận rộn nên đâu lại vào đấy (cười). Mùa Valentine năm có lẽ đặc biệt hơn chút xíu vì gia đình có thêm bé Rio, trước ngày lễ anh ấy cũng đã dành thời gian để cả gia đình đi Nha Trang chơi rồi. Năm nay anh Hải đi diễn, tôi còn có con nhỏ ở nhà nên không đi theo được. Nhưng sau ngày lễ anh Hải cũng sẽ hứa dành những ngày nghỉ và món quá bất ngờ để bù đắp cho cả hai mẹ con.
A.S




